![]() |
Ariel Castro trong lần đầu xuất hiện tại tòa án Cleveland, Ohio. Ảnh: Reuters |
"Sẽ có một lời biện hộ vô tội", AFP dẫn lời luật sư của nghi phạm Ariel, ông Jaye Schlachet cho biết hôm qua.
Ông Schlachet không tiết lộ Ariel sẽ biện hộ dựa trên những cơ sở nào, nhưng kêu gọi công chúng kiềm chế trong việc phán xét thân chủ của ông.
"Ông ta không phải là một con quái vật và không nên bị giới truyền thông vùi dập", vị luật sư nói thêm.
Ariel, 52 tuổi, đang bị giam giữ với một khoản tiền bảo lãnh được đưa ra là 8 triệu USD, bị buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp ba phụ nữ là Michelle Knight, 32 tuổi, Gina DeJesus, 23 tuổi, và Amanda Berry, 27 tuổi, tại nhà của y ở thành phố Cleveland, bang Ohio.
Ba người được giải thoát hôm 6/5 sau khi một người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của Berry và phá cửa nhà Ariel để giải cứu cô cùng con gái 6 tuổi. Trong thời gian 10 năm, y cũng khiến Berry sinh con, theo kết quả xét nghiệm DNA đã được công bố.
Các công tố viên cho biết họ cũng có thể buộc tội y tội tàn sát vì đã giết chết những thai nhi trong bụng Michelle Knight do chính y tạo, ra thông qua những lần đánh đập tàn nhẫn khiến cô sẩy thai. Tội này có thể khiến y phải nhận án tử hình.
Trợ lý công tố viên hạt Cuyahoga, bang Ohio, Brian Murphy cho biết trong suốt thời gian bị giam cầm, cả ba phụ nữ đều bị đánh đập nhiều lần. Họ bị trói và tấn công tình dục, về cơ bản là chưa bao giờ được tự do ra khỏi ngôi nhà của Ariel.
Báo chí Cleveland đăng tải những chi tiết của một bức thư tuyệt mệnh mà cảnh sát tìm thấy tại nhà của y, trong đó y tự mô tả mình là một "kẻ săn mồi tình dục", cân nhắc chuyện tự sát và để lại tiền tiết kiệm cho các nạn nhân.
Con gái của Ariel, Angie Gregg, nói với CNN, rằng cô cảm thấy "kinh hoàng" về những lời buộc tội cha mình và đã từ bỏ y. Trong khi đó, hai người anh em của Ariel, từng bị bắt cùng ngày với y và đã được phóng thích, bày tỏ hy vọng y sẽ lĩnh án tù.
Onil Castro, 50 tuổi, kể rằng anh trai ông là "một quái vật". "Tôi thậm chí không muốn họ lấy đi mạng sống của anh ta như thế", Onil nói, nhắc đến án tử hình. "Tôi muốn anh ta phải chịu đựng cảnh ngục tù".
"Tôi cũng thấy thế", anh trai Pedro Castro, 54 tuổi, nói thêm.
Tuy nhiên, luật sư Schlachet kêu gọi công chúng rộng lòng với thân chủ của ông.
"Tất cả bằng chứng sẽ được tiết lộ tại tòa án", luật sự nói. "Tôi sẽ yêu cầu cộng đồng không sốt ruột, cân nhắc mọi thứ trước khi bày tỏ ý kiến".
Anh Ngọc