Josef Fritzl. Ảnh: AFP. |
Luật sư của Fritzl, 73 tuổi, tuyên bố sẽ kiếm được một bản chứng nhận thân chủ của ông bị mất trí và vì thế không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Rudolf Mayer, một luật sư danh tiếng ở Vienna, nói: "Theo ý kiến của tôi, Fritzl bị tâm thần và vì thế không phải chịu trách nhiệm về các hành động của ông ta. Tôi tin rằng thân chủ của tôi sẽ không ở trong tù, mà chỉ phải vào viện tâm thần để điều trị tâm lý".
Một chuyên gia tâm lý tội phạm đã được tòa án địa phương - nơi Fritzl sẽ ra tòa - thuê để đánh giá trạng thái thần kinh của người đàn ông này trong những năm ông ta giam cầm và sinh con với con gái của chính mình.
Một góc bên trong căn hầm mà Frilzt giam con gái. Ảnh: AP. |
Luật sư của Fritzl khẳng định rằng nếu chuyên gia do tòa chỉ định có ý kiến khác với của ông ta, luật sư sẽ mời một chuyên gia tâm lý khác, bởi điều này được luật pháp Áo cho phép. Viên luật sư này đã nhận được nhiều thư và điện thoại đe dọa hoặc bày tỏ sự căm phẫn sau khi ông nhận bào chữa cho Fritzl. "Nhưng tôi không đại diện cho một con quỷ. Tôi biện hộ cho một con người", luật sư nói thêm.
Fritzl có tiền án về tội phạm tình dục và từng ngồi nhà đá 18 tháng vì tội hiếp dâm một phụ nữ trẻ hồi năm 1967.
Hiện có các thông tin cho biết Fritzl - kỹ sư về hưu và buôn bán bất động sản - đang nợ đầm đìa, số tiền lên đến hàng triệu đôla. Vợ ông ta, con gái Elisabeth (người bị lạm dụng 24 năm qua) và các con của cô có thể lâm vào cảnh không nhà, bởi ngôi nhà họ từng ở đã bị cầm cố. Trong ngôi nhà đó, Fritzl sống với vợ, ba đứa con của ông ta với Elisabeth, còn bản thân cô và ba đứa con nữa bị giam cầm dưới hầm.
Các con của Elisabeth đang được điều trị về tâm lý tại một cơ sở y tế, nơi đội ngũ an ninh dày đặc được triển khai để đảm bảo an ninh cho họ.
Mai Trang (theo Times Online)