Ngay cả trong mơ cũng khó mà tưởng tượng rằng Natascha Kampusch, mặc váy đen lấp lánh, khiêu vũ trong tay một trong số những chàng trai sáng giá nhất, tại hộp đêm nổi tiếng nhất ở Vienna. Cô đã kiếm được hàng triệu USD từ các hãng truyền hình và báo chí. Thay vì trở về căn hộ tầm thường ở tầng 7 của cha mẹ, nơi cô lớn lên, Natascha mua một căn penthouse sang trọng - giữa khu địa ốc đắt giá nhất của thủ đô Áo. Ảnh cô chụp những tháng gần đây cho thấy Natascha đã thay đổi đến mức đáng kinh ngạc kể từ khi thoát khỏi chỗ bị giam cầm. Thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, Natascha lên cân trong vài tháng và sau đó lại giữ cho thon thả. Mái tóc cũ của cô được nhuộm màu vàng. Natascha thay đôi kính cũ bằng kính áp tròng, uốn mái tóc đơn giản cũ thành những búp hơi quăn, dài ngang vai mềm mại. Tuy thế, các chuyên gia đang theo dõi trường hợp của Natascha vẫn lo ngại, đặc biệt là về mối quan hệ của cô với chàng thanh niên 21 tuổi David Lansky. Anh này là con trai của luật sư nổi tiếng Gabriel Lansky - người sáng lập công ty luật nổi tiếng nhất Áo. Đôi trẻ lúc đầu được giới thiệu với nhau nhằm giúp Natascha giải khuây những thời gian rảnh rỗi. David - sinh viên luật - được mô tả là"một quý ông trẻ tuổi hoàn hảo" có "phong thái của Hugh Grant". Tuần này, David - gương mặt quen thuộc và nổi trội trong đời sống nghệ thuật luôn sôi động ở Vienna, cố gắng làm giảm sức nóng từ các bài báo nói về chuyện tình yêu của hai người. "Đúng là chúng tôi thường xuyên gặp nhau, nhưng chỉ thế thôi". Nhưng một người bạn của gia đình David cho hay mối quan hệ của họ chắc chắn đã đi sâu hơn thế. "Họ gặp nhau trong một tiệc tối, và thế là ngay lập tức hút lấy nhau". Người đã chụp được bức ảnh Natascha và David nhớ lại: "Lúc đó là khoản 2 giờ sáng chủ nhật. Natascha bước qua chỗ tôi, nắm tay một người đàn ông. Cô cùng anh ấy đứng ở bar một lát, sau đó ngồi phía cuối câu lạc bộ. Lúc trên sàn nhảy, họ cứ dính chặt vào nhau". "Họ không chỉ thầm thì, còn hơn thế nữa. Trông cô ấy thực sự thoải mái. Cô ấy nhảy thoải mái và điên cuồng". Nhưng các nhà tâm lý học cho rằng còn quá sớm để kết luận Natascha đã hoàn toàn bình thường. "Cô Kampusch không có các mối quan hệ bạn bè như những thiếu nữ ở tuổi ấy, cô ấy thiếu đời sống xã hội", bác sĩ Reinhard Haller, nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng của Áo, nhận xét. "Cô ấy lớn lên trong một cảm giác nhất định về giới, bởi mối liên hệ duy nhất của Natascha chỉ là một người đàn ông trưởng thành. Có thể, cô ấy chỉ cảm thấy yên ổn trong mối quan hệ tay đôi với một người đàn ông. Có lẽ Natascha vẫn còn kẹt trong một mô thức quan hệ duy nhất". Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình mới đây, Natascha cũng thừa nhận cô cảm thấy khó khăn khi hòa nhập xã hội. "Mỗi khi tôi bước vào siêu thị hay quán ăn, người ta nhìn nhưng không dám nói chuyện với tôi. Khi họ nói với nhau, tôi cảm thấy mình luôn bị chống lại hoặc cô lập". Mai Trang (theo Daily Mail) |