Binh sĩ Triều Tiên diễu hành trước cung tưởng niệm Kumsusan ở Bình Nhưỡng. Ảnh minh họa: AFP |
Hãng thông tấn trung ương KCNA hôm nay cho hay Pae Jun-Ho đã thừa nhận các cáo buộc và sẽ ra tòa sớm.
Pae bị bắt vào tháng 11 năm ngoái khi nhập cảnh vào thành phố đông bắc Rason, thuộc đặc khu kinh tế gần biên giới giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc.
"Tất cả các phiên điều trần ở tòa án cấp thấp đã hoàn tất cho Pae Jun-Ho, người bị bắt sau khi đến Rason hôm 3/11 theo visa du lịch", KCNA nói. "Trong suốt các phiên điều trần, Pae đã thừa nhận sự thù địch đối với Triều Tiên và âm mưu lật đổ Triều Tiên. Các bằng chứng đã hoàn toàn chứng thực các cáo buộc về y".
Thông báo trên không cho biết cơ sở của các cáo buộc.
Truyền thông Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái xác định Pae, 44 tuổi, là một nhà tổ chức du lịch người Mỹ gốc Hàn. Pae đang đi du lịch cùng 5 du khách khác thì bị bắt giữ khi một ổ cứng máy tính được phát hiện trong số tư trang của nhóm này, theo báo Hàn Quốc Kookmin Ilbo.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã bắt giữ nhiều công dân Mỹ.
Năm 2011, một phái đoàn Mỹ do Robert King, đại sứ đặc mệnh về Các vấn đề Quyền và Nhân đạo, đã bảo lãnh để phóng thích Eddie Jun Yong-Su, một doanh nhân California bị bắt vì có các hoạt động truyền giáo.
Năm 2010, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter được ca ngợi khi thành công trong vụ thương lượng nhằm trả tự do cho công dân Mỹ Aijalon Mahli Gomes, người lĩnh án 8 năm lao động khổ sai vì đột nhập trái phép từ Trung Quốc vào Triều Tiên.
Trước đó một năm, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng giúp phóng thích hai phóng viên truyền hình Mỹ Laura Ling và Euna Lee, bị giam giữ sau khi lang thang ở biên giới giữa Triều với Trung Quốc.
Anh Ngọc