Kỳ thi Đại học thường niên luôn được xem là sự kiện quan trọng ở Trung Quốc. Năm nay, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 7-8/6. Trước ngày "vượt vũ môn", nhiều bậc phụ huynh cùng các sĩ tử đã lên chùa, thắp hương, cầu khấn, mong được phù hộ để đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học. Ảnh: CFP |
Một thí sinh bị thương ở chân phải ngồi xe lăn đến trường thi ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Xinhua |
Bai Jindou, một tài xế khuyết tật, hỏi thăm một phụ huynh có con thi đại học ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc. Anh Bai là phó chủ tịch một hội liên hiệp tài xế khuyết tật. Hội của anh đã tổ chức đưa đón các thí sinh khuyết tật đi thi đại học từ năm 2011. Ảnh: Xinhua |
Một sĩ tử ngồi bệt giữa sân, tranh thủ nghiền ngẫm lại bài vở trước giờ thi ở Nam Ninh, vùng tự trị Choang Quảng Tây. Ảnh: Xinhua |
Các sĩ tử thể hiện quyết tâm làm bài tốt, đỗ đại học trước giờ G ở trường thi Nam Ninh. Ảnh: Xinhua |
Nét mặt căng thẳng và hồi hộp của các thí sinh trong phòng thi ở tỉnh Thanh Hải. Ảnh: Xinhua |
Trong khi các sĩ tử làm bài thì các bậc phụ huynh đứng bên ngoài cổng nóng lòng chờ đợi. Ảnh chụp tại trường thi tỉnh Nam Ninh. Ảnh: Xinhua |
Phụ huynh ngồi thành hàng dài ở một dải phân cách chờ con tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua |
Một đội cảnh sát chuyên trách đã được thành lập để tuần tra, đảm bảo an ninh dọc khu vực thi đại học ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua |
Người mẹ chắp tay cầu nguyện khi chờ con thi đại học ở Nam Ninh. Ảnh: China Daily |
Các bậc phụ huynh mừng rỡ khi đón con em mình rời khỏi phòng thi trong ngày thi đầu tiên ở tỉnh Nam Ninh. Ảnh: China Daily |
Các học sinh ở vùng tự trị Ningxia Hui, tây bắc Trung Quốc, rạng rỡ sau khi hoàn thành tốt những môn thi đầu tiên. Ảnh: Xinhua |
Anh Ngọc