Dưới đây là hình ảnh chuyến hành trình tới Hà Giang của một du khách nước ngoài.
Du khách tới Hà Giang được khuyên đi xe khách trực tiếp từ Hà Nội. |
Con đường từ Đồng Văn tới Mèo Vạc băng qua nhiều đồi núi và những ruộng lúa bậc thang. |
Tại vùng đất khô cằn này, những người dân vất vả trong việc trồng trọt, gieo cấy. |
Một cánh đồng gần Đồng Văn. |
Đồng Văn là thị trấn nằm cách biên giới Trung Quốc chưa tới 3 km. |
Một khu chợ ở làng Sà Phìn đông đúc người bán hàng từ các nơi tới bán gia súc, rượu bia, vải vóc sặc sỡ và các đồ dùng gia đình. |
Những mảnh vải nhiều màu sắc được bày bán tại Sà Phìn. |
Một cụ lão bán rau tại chợ Sà Phìn. |
Bên trong lâu đài của "Vua Mèo" Vương Chính Đức. Một thầy bói nói với Vương Chính Đức rằng xây một lâu đài trên ngọn đồi hình mai rùa gần Sà Phìn sẽ giúp dòng họ của ông trị vì mãi mãi. (Giờ nó trở thành một bảo tàng). |
Một nhóm đàn ông ngồi uống bia trong những chiếc bát tại chợ Sà Phìn. |
Quán cà phê Phố Cổ ở Đồng Văn là một ngôi nhà cổ trăm tuổi được tân trang lại để kinh doanh. |
Một trò chơi giải trí cho thanh niên ở Sà Phìn. |
Song Minh (theo New York Times)