"Tất cả những thông tin vớ vẩn về rạn nứt và chia rẽ là không có cơ sở", phát ngôn viên của thủ tướng Anh khẳng định hôm qua, đồng thời nói rằng CIA không căn cứ vào những thông tin tình báo mà cơ quan của Anh dựa vào để đưa ra kết luận. Tuần trước, Washington thừa nhận rằng tuyên bố Iraq mua uranium của Niger là sai lầm và dựa trên những tài liệu giả. Điều này khiến Thủ tướng Anh càng phải vất cả chống chọi những lời chỉ trích từ trong nước và từ cựu trưởng phái đoàn thanh sát Hans Blix, bởi ông Blair nhất quyết không rút lại lời cáo buộc rằng Saddam Hussein đã tìm kiếm nguyên liệu hạt nhân từ Niger. Hôm thứ bảy vừa rồi, Ngoại trưởng Jack Straw viết trong một bức thư, bảo vệ thông tin tình báo về mối liên hệ của Iraq với Niger và nói rằng những tuyên bố của phía Mỹ là "không giải thích được". Lời bình luận của ông Straw khiến nhiều người cho rằng đã có sự chia rẽ giữa cơ quan tình báo CIA và các đồng sự MI6. Cựu trưởng đoàn thanh sát, ông Hans Blix, hôm qua lại bồi thêm một cú đòn nữa vào uy tín của London, khi nhận xét chính phủ Anh đã "mắc sai lầm nghiêm trọng" khi cho rằng Saddam Hussein có thể triển khai vũ khí huỷ diệt trong vòng 45 phút. Giữa tuần này, Thủ tướng Anh sẽ tới Washington để hội đàm với người đồng minh Bush, trong khi những lời kêu gọi ông chủ số 10 Downing từ chức ngày càng lớn, cùng với cảm giác bị lừa dối ngày càng tăng ngay trong Công đảng của thủ tướng. Trong khi đó bên kia bờ đại dương, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Condolezza Rice hôm qua lên tiếng bảo vệ câu chuyện về uranium từ châu Phi. Bà khẳng định rằng chính phủ Anh có những thông tin chứng tỏ điều đó, và việc Saddam Hussein mua nguyên liệu hạt nhân của Niger là có thật. Tuy nhiên, cố vấn an ninh lặp lại lời của Tổng thống Bush, cho rằng thông tin đó lẽ ra không nên được sử dụng trong Thông điệp Liên bang. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây, do News Week và Washington Post/ABC tiến hành cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ chính sách Iraq của Nhà trắng đã giảm mạnh, từ gần 80% hồi tháng 4 xuống còn hơn 50% hiện nay. T. Huyền (theo Reuters, BBC) |