Tại Matxcơva, tuần hành bắt đầu bằng cuộc mitting tại quảng trường Devichie Pole, dưới chân tượng đài văn hào Nga Lev Tolstoi. Theo Itar-Tass, đã có khoảng 3.000 người tham gia tuần hành. Trong khi đó trên site của Phong trào DPNI xuất hiện thông báo có khoảng 7.000 người đã xuống đường. Bảo vệ an ninh trật tự cho Matxcơva trong ngày 4/11 có khoảng 6.500 cảnh sát và quân nhân. Trung tâm thủ đô Nga được canh gác bởi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm OMON. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu: “Nước Nga vinh quang”, “Người Nga hãy tiến lên phía trước”. Một số người còn giơ tay chào theo kiểu phát xít: “Hail!”. Những người mang khẩu hiệu và cờ phát xít bị bắt ngay khi chưa ra khỏi tàu điện ngầm. Cảnh sát thông báo đã bắt gần 300 người, trong đó có những phần tử mang theo vũ khí. Ngoài sự tham gia của những người cao tuổi, còn xuất hiện nhiều thanh niên đầu trọc. Dẫn đầu đoàn tuần hành là đại biểu duma quốc gia Nga Dmitry Rogozin và Nikolai Kurianovic. Tại khu vực các bến metro có thể là nơi tụ tập chính của những người biểu tình, xuất hiện hàng chục chiếc xe chở đầy cảnh sát đặc nhiệm OMON. Đã xuất hiện ẩu đả trong đoàn tuần hành. Theo đài Tiếng Vọng Matxcơva, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đánh đập một nữ phóng viên. Tại St. Peterburg, cuộc tuần hành với sự tham gia của hơn 200 người đã kết thúc bằng ẩu đả giữa một số thanh niên theo chủ nghĩa bài ngoại và lực lượng chống phát xít mới. Cảnh sát đã dùng đến hơi cay để dẹp loạn. Khoảng 10 người đã bị bắt giữ. Mặc dù đã bị cấm từ trước nhưng đoàn tuần hành vẫn tiến vào trung tâm thành phố với khẩu hiệu: “Người Nga đang tiến bước”, “Kondopoga”. Tại thành phố Irkutsk cuộc tuần hành đã kết thúc trong hòa bình, không có biểu hiện vi phạm pháp luật. Có khoảng 200 người tham gia tuần hành, trong khi đó có tới 600 cảnh sát được huy động. Ở một số thành phố khác, cảnh sát đã bắt giữ những người cầm đầu ngay trước khi diễn ra cuộc xuống đường. Phong trào chống người nhập cư bất hợp pháp DPNI thực chất là tổ chức của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan bài ngoại tại Nga được sự “đỡ đầu” của một số đại biểu duma quốc gia. Vào ngày Lễ đoàn kết toàn dân năm ngoái phong trào này đã xuống đường với những biểu ngữ và cờ phát xít. Họ hô hào đòi đuổi những người nước ngoài ra khỏi Nga. Khẩu hiệu chính của họ là: “Nước nga của dân Nga”. Vào đầu tuần này, chính phủ Matxcơva đã ra lệnh cấm “Cuộc hành quân của người Nga”. Song những tên cầm đầu phong trào DPNI vẫn hô hào người dân xuống đường, cho rằng việc ngăn cấm của chính quyền là vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Người Việt không ra khỏi nhà Được thông báo từ nhiều nguồn tin khác nhau về tình hình nhiễu nhương có thể sẽ diễn ra trong ngày 4/11, những người Việt Nam buôn bán tại Matxcơva đã nghỉ chợ, ngồi nhà nghe ngóng tình hình. Họ tích trữ lương thực, thực phẩm từ mấy hôm trước. Các chủ chợ cũng thông báo cho bà con nghỉ làm việc. Một ngày chợ của người Việt tại Matxcơva tiêu tốn rất nhiều khoản như tiền thuế, tiền chỗ…, song họ vẫn quyết định ở nhà để tránh những phiền hà có thể xảy ra. Các sinh viên cũng bảo nhau cẩn thận hơn, không đi sớm về khuya, ít xuất hiện trên đường từ mấy ngày trước. Có em còn cẩn thận đến mức không ra đường, nghỉ học trước một tuần. Thông thường, ngày lễ, cuối tuần, khi nhẹ bớt gánh nặng công việc, mọi người rủ nhau đi chợ thực phẩm mua thức ăn về, nấu nướng, ăn uống cho ấm cúng, nhưng ngày hôm nay, không thấy ai đề cập đến ý định ấy cả. Đơn giản vì ngoài lý do không nên đi ra đường, còn một lý do khác nữa không kém quan trọng: những người Kavkaz thường buôn bán ở các chợ ấy, ngày này họ cũng không làm việc. Hồng Vĩnh (theo Newsru, Lenta, Utro) |