Từ: Nguyet
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2012 10:59 SA
Tôi đã đọc nhiều bài viết "ném đá" chị Ngọc, thấy thật bức xúc. Tôi không cổ xúy cho lối sống của chị Ngọc, càng không đồng tình với việc chị Ngọc để mình mang thai với người tình nhưng tôi cũng thấy chua chát cho lối suy nghĩ của đa số người Á Đông.
Từ trước đến nay, chuyện đàn ông ngoại tình, có con riêng, tệ bạc với vợ, vũ phu... vẫn được các chị phụ nữ thường xuyên tâm sự nhưng hầu hết đàn ông đều im lặng, ít ai phẫn nộ với việc đó. Còn phụ nữ thì bảo nhau, thôi đem con của chồng về nuôi, tha thứ, giữ mái ấm cho con cái.
Một số người còn quy kết trách nhiệm cho phụ nữ: "Người chồng đi ăn phở cũng do lỗi của người vợ, không biết làm đẹp, không biết quyến rũ hấp dẫn chồng, không quan tâm đến bố mẹ chồng...", và lời khuyên dành cho người phụ nữ có chồng ngoại tình là tha thứ, thay đổi bản thân để "giành" chồng lại. Thậm chí khuyên đem con chồng về nuôi mới là người phụ nữ "vĩ đại", xứng đáng với truyền thống "hy sinh, khoan dung" của người phụ nữ Việt Nam. Thật là nực cười!
Vậy tại sao mọi người không nghĩ rằng chồng chị Ngọc cũng có trách nhiệm trong việc chị Ngọc ngoại tình? Anh ấy có biết chu đáo, quan tâm với chị Ngọc không? Nếu một người chồng quan tâm đến vợ mà vợ ngoại tình một thời gian dài cũng không biết sao? Chồng có đối đãi tốt với gia đình của chị Ngọc không? có biết cách hâm nóng tình cảm vợ chồng không? Nếu không có những điều đó thì khả năng làm kinh tế có tốt không? Nếu chồng chị Ngọc không được điểm nào trong các vấn đề trên thì sao?
Nhưng khi một người phụ nữ phạm lỗi thì sao? Những lời lẽ cay độc nhất mọi người đều dành cho chị ta, còn người đàn ông đồng lõa với chị ta thì vô can, có chăng thì chỉ bị trách móc là "say nắng nhất thời". Tôi nghĩ người tình của chị Ngọc cũng đáng lên án như chị Ngọc thôi. Anh ta phản bội người vợ đầu ấp tay gối với mình mà chỉ bị coi là "say nắng nhất thời" thôi sao?
Nếu vợ anh ta không có con thì anh ta có tiếp tục với chị Ngọc không? Tôi chắc là sẽ tiếp tục lừa dối vợ mình, hoặc sẽ bỏ vợ mà theo chị Ngọc. Vậy là anh ta cũng cướp vợ của người khác, chứ đâu phải chỉ có chị Ngọc cướp chồng người khác. Sao không ai lên án cả.
Tôi không lên án chị Ngọc, vì tôi thấy xã hội Á Đông vẫn luôn cay độc với người phụ nữ. Tôi chỉ khuyên chị hãy dũng cảm chịu trách nhiệm với việc mình làm, hãy nói thật với chồng và một mình nuôi con. Hãy yêu cầu sếp của chị chu cấp cho bé vì anh ta cần phải chịu trách nhiệm. Chị và anh ta cùng có lỗi thì hãy cùng chịu trách nhiệm, đứa bé cần được chăm sóc và nuôi nấng đầy đủ vì bố mẹ nó có khả năng.
Mọi người đừng lên án chị Ngọc tham tiền vì đứa trẻ không có tội gì mà phải chịu cảnh thiếu thốn. Nếu vợ của sếp biết được thì tha thứ hay không là tùy vào chị ấy, cũng như chồng chị vậy. Người có lỗi lớn nhất với vợ sếp là anh ta chứ không phải chị. Cũng như chị Ngọc là người có lỗi lớn nhất với chồng mình chứ không phải là anh sếp kia. Hai người đã phản bội lại gia đình mình thì đừng trách ai "bật đèn xanh" hay dùng vật chất quyến rũ cả. Cả hai người đều không thắng nổi những thứ thấp hèn của phần "con" thì hãy cùng nhận hậu quả.
Tôi chỉ muốn nói lời công tâm. Nếu lên án thì hãy lên án tất cả những người ngoại tình, đừng khoan dung với đàn ông mà khắc nghiệt với phụ nữ. Hỡi những người Việt Nam, hãy lên án cái xấu, lên án tất cả những người phản bội lại gia đình mình. Và một khi đã khoan dung với tội lỗi người đàn ông thì cũng xin hãy khoan dung với cả phụ nữ.