From: Nguyễn Ngọc Mai
Sent: Friday, July 11, 2008 9:41 PM
Subject: Gui toa soan: me di xem boi va noi tuoi chung toi xung khac
Chào Hiếu,
Tôi không có lời khuyên gì dành cho bạn, tôi chỉ xin chia sẻ cùng bạn câu chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi sinh năm 1975, tuổi Mèo, còn chồng tôi thì tuổi Ngọ. Chúng tôi cưới nhau năm 2000, năm 2001 thì sinh được bé gái. Hôn nhân của chúng tôi được xây dựng bằng tình yêu của cả hai.
Trước khi cưới nhau, hai người mẹ của chúng tôi đều đi xem bói và cũng nói rằng tuổi chúng tôi xung khắc. Phải sau một thời gian khá dài để thuyết phục (giải thích có, phân tích có, làm mình làm mẩy có, thậm chí còn đòi sống đòi chết...) nói chung là chúng tôi phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều, bất chấp mọi ngăn cản, bỏ ngoài tai mọi lời hù dọa, kể cả những minh chứng của mọi người... cuối cùng hai bên gia đình cũng thuận lòng làm lễ cưới cho chúng tôi.
Nhưng sau 5 năm được sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, chồng tôi đã mãi mãi xa rời hai mẹ con tôi. Tôi giờ là góa phụ 33 tuổi, con gái 8 tuổi đã phải mồ côi cha từ lúc 5 tuổi.
Vợ chồng tôi không theo đạo gì nhưng sau khi chồng tôi chết, quá đau buồn mẹ con tôi có vào chùa và cứ đều đặn đến ngày mùng 1 và ngày rằm hằng tháng âm lịch mẹ con tôi lại đến viếng mộ...
Đã thế kỷ 21, vợ chồng tôi không bao giờ tin vào bói toán, lại càng ghét cay ghét đắng mê tín dị đoan. Vậy mà trong một phút giây nào đó ngồi suy ngẫm lại cuộc đời, tôi cũng phải chạnh lòng với hai chữ số phận và chắc có lẽ sau này vì hạnh phúc của chính con gái thân yêu của tôi, tôi cũng sẽ phải xem xét đến vấn đề tuổi tác (đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, vì chính tôi cũng là nạn nhân Hiếu ạ).
Hy vọng những lời khuyên của các bạn đọc khác nói chung và câu chuyện của riêng tôi, phần nào giúp bạn quyết định được tương lai hạnh phúc của bạn.
Chào!