From: AH
Sent: Wednesday, February 07, 2007 10:22 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui Linh
Gửi Linh,
Tôi cảm thấy bạn đã có tình cảm và yêu chồng người ta rồi. Bạn nói có tình cảm chứ không yêu là đang biện minh cho tình cảm của mình thôi. Bạn phản ứng một cách yếu ớt khi người ta ôm hôn bạn và chỉ khóc. Bạn khóc vì điều gì? Bạn tự phân tích và hỏi lòng mình lúc đó thì biết rõ tình cảm mình nhé.
Bạn hiện đại nên bạn cũng biết phân biệt rõ ràng về đạo đức. Anh ta là người có vợ, bạn ý thức được điều đó. Bạn đang cảm thấy phân vân và lúc này chỉ muốn được yên thôi. Kể cả với bạn trai của bạn nữa. Bạn cảm thấy có lỗi với bạn trai bạn? Hay bạn cảm thấy tình cảm của bạn đang bị xáo trộn? Bạn tự trả lời và từ đó tìm cách giải quyết cho mình. Vì bạn chính là người hiểu bạn hơn ai hết.
Lời khuyên tôi cho bạn lúc này là nên thu xếp về VN, ở bên bạn trai bạn và gia đình, bạn sẽ cảm thấy bình yên trở lại và lòng cũng thanh thản hơn.
Chuyện trong vòng tay người khác ám ảnh bạn, nhưng bạn đã giữ mình được như vậy rồi là tốt rồi. Hãy tránh xa người đó và cố quên những gì đã xảy ra. Không nên nói cho bạn trai, để làm gì?
Để bạn được nhẹ lòng, nhưng như vậy sẽ làm tổn thương, buồn lòng người khác và cũng chẳng giải quyết được gì cả. Cứ để nó lặng im như một bí mật cuộc đời và trôi đi. Trong cuộc đời ai chẳng có những phút xao lòng.
Chúc bạn bình tâm trở lại.
Thân mến,
Ánh Huyền