Tôi là người có ngoại hình khá ưa nhìn nên được nhiều chàng trai theo đuổi, tuy vậy tôi chỉ để ý 5 người. Không hiểu sao cả 5 người tôi từng thích trong đời ấy, kể cả mối tình đầu cũng đều là "chậu đã có bông" cả rồi. Người thứ 5 tôi thích gần đây thường trêu chọc, cười đùa, thậm chí nhiều lúc tôi thấy anh vờ nhìn trộm mình dù đã có bạn gái. Tôi cũng thích anh nhưng không biết đó có phải chỉ là những lúc vui buồn thoáng qua của anh không. Tôi phải làm sao đây? Không lẽ cứ phải chịu đựng thứ tình cảm tuyệt vọng này khi nó lớn dần lên mãi?
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.