Tôi mới tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định vậy mà lỡ có bầu. Bạn trai nói muốn cưới nhưng tôi không muốn vì bố mẹ anh dân làm ăn, hơi ghê gớm, tiết kiệm. Hôm nọ hai bác gọi tôi về giúp mấy ngày, do mệt tôi không làm được nhiều, ít nói, bố mẹ anh chê lên chê xuống. Tôi không được mua đồ gì mình thích, nhà quá bẩn mà tôi không biết dọn từ đâu. Bạn trai nói cưới về sẽ về trông nhà hộ bố mẹ nhưng tôi nghĩ không sống được vì quen sống với bố mẹ đẻ, khó chịu được khổ.
Tôi từng đến bệnh viện nhiều lần để bỏ thai nhưng không đủ can đảm, thấy thương con và quá tội lỗi. Tôi trách mình, đáng lẽ ra được đi chơi, có cuộc sống sung sướng như các bạn mà giờ lao vào bể khổ. Tôi từng nói chuyện qua với mẹ, chưa nói chuyện tôi có bầu mà mẹ đã phản đối rồi, mẹ nói tôi lấy anh sẽ khổ. Tôi muốn đến một mái ấm nào đó rồi đến ngày sinh xong gửi con lại một thời gian sau đó nhận về nuôi. Về nhà mình thì tôi không dám, tôi sợ mẹ buồn. Mong được mọi người tư vấn.
Nguyệt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự