From: quynhthom
Sent: Thursday, March 05, 2009 3:57 PM
Subject: Tình yêu không bắt nguồn từ vẻ đẹp hình thức
Kính gửi chị Nhi và quý vị độc giả!
Tôi đã đọc bài tâm sự của chị Nhi “Tình yêu quá xa xỉ với cô gái xấu xí như tôi”. Thật sự tôi rất cảm thông với chị trong lúc này. Chị Nhi ạ, để yêu rồi lấy nhau phải có duyên đó chị. Tôi đã chiêm nghiệm từ nhiều người và với cả chính con người tôi đó chị.
Trước tiên tôi muốn nói về cái xấu mà chị đang day dứt. Thưa chị là người phụ nữ vẻ đẹp bề ngoài không phải là tất cả đâu, nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ để xây nên một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Xin kể đôi chút về chính tôi.
Ngày xưa, là con gái mà tôi vừa mập, vừa đen, lại cực kỳ nghịch ngợm, nhưng lại học rất giỏi, hài hước và rất vui tính. Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài thì có lẽ chẳng ai thèm đếm xỉa tới tôi. Tôi dám chắc rằng không ai gặp tôi mà không chê tôi xấu. Nhưng bạn bè và thầy cô rất quý mến tôi, vẫn có một số anh chàng thương nhớ tôi đấy.
Tôi vẫn vô tư với những gì mình có, vẫn đen vẫn mập ú dẫu rằng đã 24 tuổi. Tôi kể về bản thân để chị thấy rằng hình dáng, sắc đẹp bề ngoài không phải là nguyên nhân để mình có người yêu thương hay không. Tôi luôn đề cao vẻ đẹp tâm hồn bởi đó mới đem lại niềm tin, niềm hy vọng cho người khác.
Vấn đề thứ hai tôi muốn nói ở đây là “tình yêu online”, một vấn đề sôi nổi trong thời đại hiện nay. Cuộc sống bây giờ Internet như là một nhu cầu tất yếu của giới trẻ nói riêng và của thời đại nói chung. Việc kết bạn qua Internet không có gì phải sợ hãi đâu chị ạ.
Trường hợp của chị chỉ là hy hữu thôi. Tôi đi làm, dường như ngày nào cũng online, chat với biết bao nhiêu người và sau đó gặp mặt những người đó chuyện trò trao đổi làm ăn, không có gì sợ cả. Cách đây 3 năm, tôi cũng gặp anh, chồng sắp cưới của tôi, thông qua chat.
Hôm đó tôi thi môn cuối kỳ thứ 7, chỉ còn việc đi thực tập nữa là ra trường, tôi vui sướng, thoải mái vô cùng. Rồi tôi đi ra mạng chat. Không chỉ chat với bạn bè mà tôi còn vào hộp chat, chat với rất nhiều con trai. Một người con trai nhảy vào xin WC tôi, do mải chat với bạn bè tôi đồng ý cho anh WC (vì anh có cái nick tương tự anh bạn cùng lớp ngày xưa).
Tôi và anh chat qua loa với nhau mấy câu, kể từ đó chúng tôi quen nhau. Tôi học ở Đà Lạt, quê miền Trung, còn anh học ở Sài Gòn quê miền Tây. Sau 2 tháng chat và hẹn hò, tôi và anh gặp nhau ở Sài Gòn khi tôi đi thực tập. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi tốt nghiệp xong và cả hai chúng tôi đều làm việc tại Sài Gòn tới nay.
Bạn bè, anh chị, họ hàng tôi đều nói rằng tôi xấu, phải giữ nếu không là mất anh (vì anh rất đẹp trai lại hiền hậu). Còn tôi chỉ cười bởi cái gì thuộc về của mình thì không ai có thể lấy đi được. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới khi tròn 3 năm quen nhau. Giờ đây tôi cũng xinh xắn và trẻ trung rất nhiều so với thời sinh viên, cái thời tôi chỉ học và học mà không biết làm đẹp là gì. Tôi đã đọc được một câu nói rất hay: “Người phụ nữ chỉ đẹp trong mắt người đàn ông yêu mình”.
Tôi cũng từng thấy rằng nhiều người phụ nữ xấu nhưng lại lấy người đàn ông đẹp đấy thôi. Vấn đề ở chỗ tâm hồn mình như thế nào và mình đã gặp duyên hay chưa. Hãy lạc quan lên chị Nhi nhé! 27 tuổi chưa phải là già với một người con gái thành đạt, và vẻ đẹp của người phụ nữ do là chính mình tạo nên. Chị hãy sống vô tư, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với người khác và cái gì tới nó sẽ tới thôi chị.
Chúc chị tìm được hạnh phúc đích thực của mình!
Q.Thơm