From: Mr.Bong
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 02, 2006 10:44 PM
Subject: Thân gửi chị Hoa
Thưa chị Hoa,
Tôi đọc câu chuyện của chị, rất hiểu về mong muốn mọi người giúp đỡ chị để nhận ra cách giải quyết thế nào cho hợp lý và lạc quan nhất. Nhưng dù sao chị cũng đừng có chết đấy nhé. Chết chỉ vì một vài nguyên nhân nho nhỏ hay sự bế tắc trong cuộc sống là một giải pháp tồi tệ nhất, xấu hổ nhất, hèn hạ nhất và đáng bị khinh rẻ nhất. Không một ai đồng tình với suy nghĩ của chị về sự muốn chết đâu. Tất cả mọi khó khăn trên đời này sẽ giải quyết được hết, chỉ có lâu hay chóng mà thôi chị ạ. Tôi sẵn sàng trao đổi chi tiết với chị về bế tắc của chị.
Tôi có một người bạn còn trẻ hơn chị nhiều và bạn ấy gặp phải hoàn cảnh gần giống như chị nhưng còn bi đát hơn nhiều. Cô ta đã thực sự tìm đến cái chết hai lần nhưng không thành. Rất may là sau đó cô ta gọi điện cho tôi và sau khi cô bạn kể cho tôi biết sự thật về những sai lầm và hành động của cô ấy, chúng tôi đã trao đổi nhiều lần với nhau về cách thức giải quyết vấn đề sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh của bạn tôi. Cuối cùng cô bạn của tôi đã vượt qua và hiện nay cháu trai của bạn ấy rất khỏe và kháu khỉnh, cô ấy đã sống trên đời này và nay đang bước sang trang mới tràn đầy hy vọng.
Câu chuyện của bạn tôi rất dài dòng nên không thể kể hết cho chị trên trang viết được, do vậy nếu chị mong muốn tìm lối thoát cho mình, tôi sẵn sàng bố trí giúp chị để chị gặp bạn tôi học kinh nghiệm giải quyết thế nào là tốt nhất. Tôi nghĩ rằng không ai tốt hơn là những người đã rơi vào cùng cảnh ngộ và nói cho nhau biết cách thức giải quyết thế nào là tốt nhất. Địa chỉ: Bùi Văn Bông E. mail.: bong.bui@gmail.com Chúc chị lạc quan, tin tưởng, rắn rỏi trong việc giải quyết một việc nhỏ như vậy trong đời mình.