From: Quân Anh
Sent: Wednesday, June 18, 2008 12:52 PM
Subject: Gui toa soan: Lam nhu Truc la khong dung,nhung nen co cach nhin khac
Đọc những bài viết về đời sống tình cảm của Trúc, tôi thật sự hiểu nỗi lòng của mỗi người viết. Nó liên quan đến quan điểm và cái tôi khi viết lên suy nghĩ của mình hơn là thấy rõ vấn đề về tình cảm con người. Có rất nhiều ý kiến nhưng người viết chưa ở vào tâm trạng của chị Trúc.
Nếu nói vì một tình cảm mà quên đi con cái thì không đúng, vì không có loại tình cảm thay thế, nếu không vì con thì chị Trúc đâu phải giấu diếm, hay nếu yêu một người mà cha mẹ không cho thì không có nghĩa là không yêu cha mẹ. Vấn đề ở chỗ là chị Trúc đã không hiểu rõ vấn đề nên phải lên mục tâm sự, và không phải chỉ nhận được toàn lời trách mắng của các bạn theo suy nghĩ của mình đâu, mà mình nên thấy đó là một bài học cho cả người bị cắm sừng cũng như người sẽ cắm sừng để xây dựng gia đình.
Nếu như nói rằng con người không hoàn hảo như chồng chị Trúc và cho đó điều bình thường trong cuộc sống thì chị Trúc cũng không hoàn hảo. Không thể lấy ràng buộc hôn nhân ra để trách một người mà không trách người trong cuộc được. Tình cảm con người có lúc cũng phức tạp lắm, cho đó là yêu rồi sau này lại không yêu, cho đó là không yêu rồi sau này lại yêu, khó xác định lắm ngay cả khi cưới nhau rồi.
Tình cảm cũng là một nhu cầu rất lớn trong cuộc sống nên tùy từng thời điểm mà ta thương yêu một người, không thể mãi yêu một người mà người đó làm ta bực mình nhưng cũng không thể cùng một lúc mà có quan hệ với hai người được. Tôi không hướng ngoại nhưng ở Tây người ta sống không lộn xộn như vậy. Có thể vì yêu một người nên phải chia tay với người kia thì người ta vẫn xác định và xử lý mọi việc đâu ra đó.
Có thể vì vậy mà người ta lại luôn để ý đến tình cảm của mình và lại ít gây ra tổn thương và phạm luật hơn. Và cũng không vì vậy mà người ta cứ phải thay đổi mãi. Bổn phận và tình thương yêu với con cái cũng đâu có mất đi đâu. Nếu như những người như chị Trúc có suy nghĩ và trách nhiệm với chính bản thân mình và với mọi người thì khi thấy mình thay đổi tình cảm phải suy nghĩ đến vấn đề thay đổi một cách đúng đắn và lựa chọn cho mình một con đường để không vướng vào cảnh như vậy thì có thể mọi việc sẽ khác đi rồi.
Hôn nhân là ràng buộc tình cảm và trách nhiệm của hai người, nhưng tại sao lại có luật ly hôn? Nếu suy nghĩ và lựa chọn thì khi quyết định chị Trúc chỉ chọn một đường và sẽ đi theo một đường. Lúc đó sẽ xác định rõ không làm bậy làm gì. Đó là chưa kể kéo theo người thứ ba cũng làm bậy và cũng bị tổn thương khi ở cảnh ba người.
Các bạn hãy suy nghĩ về tình cảm một cách đúng đắn và rộng rãi hơn, đừng buộc Trúc phải chọn một đường đi duy nhất theo cách của mình, mà là khuyên tất cả hãy có quan điểm về tình cảm rõ ràng. Có như vậy chị Trúc sẽ có thể chọn con đường theo sự lựa chọn của chị và sẽ sống tốt, làm tròn bổn phận trong các mối quan hệ hơn.