Em và cậu ấy bằng tuổi nhau, là bạn học cấp 3. Trước đây hai đứa chỉ là bạn bè bình thường, không thân thiết gì. Lên đại học bỏ liên lạc tận 2 năm, mãi sau tình cờ chúng em mới liên lạc lại. Một năm trở lại đây chúng em gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều và ngày càng thân thiết. Từ bé em xác định không yêu khi còn đi học nên đến tận khi học xong đại học, ra trường đi làm vẫn chưa có mối tình nào. Có lẽ vì vậy mà khi thấy cậu ấy quan tâm, luôn đối xử tốt với mình, con tim em đã rung động. Em đã nghĩ là mình thích cậu ấy. Em không dành nhiều thời gian để suy ngẫm kỹ về việc này, ngay khi thấy bản thân có tình cảm em đã nói ra. Nếu giữ trong lòng chắc em phát điên vì khó chịu.
Bất ngờ là cậu ấy nói cũng có tình cảm với em, không phải mới ngày một ngày hai mà đã hơn một năm rồi. Lúc đó em rất ngạc nhiên và cũng rất vui, đã nghĩ đến tương lai gần có cậu ấy bên cạnh. Nhưng mà chuyện lại không đơn giản như em tưởng. Sau hôm hai đứa cùng xác nhận tình cảm của nhau, cậu ấy đã cố phát triển mối quan hệ, vì là bạn nên em khuyên cả hai từ từ, đừng vội vàng. Một hai lần đầu gặp nhau em vẫn cảm thấy chuyện tình cảm này khả quan, dần dần em thấy nghi ngờ tình cảm của chính mình. Gặp cậu ấy em vẫn chỉ xem như người bạn bình thường trước đây, có khác là thân hơn chút. Khi cậu ấy gọi điện hay nhắn tin em không còn thấy hồi hộp hay vui mà thay vào đó là cảm giác nặng nề, không muốn nói chuyện. Cậu ấy càng cố bước đến thì em lại càng lùi về.
Một tuần qua em không dám liên lạc với cậu ấy, suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa. Hình như em đã ngộ nhận tình cảm của mình và quá vội vàng khi nói cho cậu ấy biết em chỉ cảm động vì cậu ấy tốt chứ không phải thích. Bây giờ em cảm thấy rất rối, muốn cho cậu ấy cũng như bản thân mình một cơ hội nhưng lại chẳng có cảm xúc gì khi gặp nhau. Em giận bản thân vô cùng. Cậu ấy vẫn chẳng biết gì, cứ nghĩ cả tuần qua em bận công việc nên không liên lạc. Em thấy có lỗi với cậu ấy quá.
Thật sự bây giờ em không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy. Em không thể nhận tình cảm của cậu ấy mà không cho đi. Hiện tại chúng em vẫn chưa là gì của nhau, chỉ trong giai đoạn tìm hiểu. Em nên nói sớm cảm xúc của mình để cậu ấy thôi hy vọng hay nên cho hai đứa thêm thời gian? Hy vọng nhận được lời khuyên của mọi người. Em cảm ơn.
Linh