Từ: huong nguyen thu
Đã gửi: 02 Tháng Sáu 2011 10:29 CH
Tôi đã cố gắng đọc hết tâm sự của bạn Nhân, mà thực ra đấy là lời mà bạn ấy muốn gửi cho người vợ hiện tại, những mong người vợ hết giận mà quay về. Thành ý với người vợ mới thì rõ rồi, điều tôi đáng nói là cách ứng xử của bạn với vợ cũ của mình. Bạn Nhân và vợ cũ đã chia tay nhau rồi, lý do thì có lẽ chỉ có bạn là hiểu rõ nhất.
Tôi biết có nhiều người chia tay nhau rất lịch sự, không ở được với nhau thì chia tay. Sau khi chia tay, tốt thì là bạn bè, nếu chưa có con, hoặc là hai người có cùng chung mối quan tâm là những đứa trẻ nếu có con chung; còn nếu không thì coi nhau như hai người xa lạ. Làm gì mà vì muốn níu kéo vợ mới quay về, phải lôi cả quá khứ 15 năm chung sống với vợ cũ ra mà kể.
Đọc những lời tâm sự của bạn tự nhiên tôi thấy coi thường những người đàn ông như bạn. Lấy nhau 15 năm mà chỉ có một tuần hạnh phúc. Bạn nói rằng bạn choáng váng khi nhận ra “người hàng ngày chung sống thực ra chỉ là một phụ nữ vô học, điêu toa và rất nhiều thứ khác nữa”, đấy là sau 15 năm hay sau một tuần? Cuộc sống nhạt nhẽo sau một tuần hạnh phúc mà bạn lại có những 2 đứa con với cô ấy. Đàn ông thật đáng sợ! Không tình yêu, vẫn quan hệ và sinh 2 đứa con với người phụ nữ mà trong lòng bạn đã rất coi thường.
Đọc những lời tâm sự của bạn tôi thấy rất giả dối. Bạn lấy vợ 15 năm, mà nửa đời người vợ con bạn vẫn chui rúc trong căn nhà tập thể cơ quan, vậy thì năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Chỉ có vài năm mà bạn đã có đất đai, có sổ tiết kiệm, tài sản, đó là của cha mẹ bạn để lại, hay của hai vợ chồng bạn làm ra? Nếu vậy khi chia tay có đòi chia tài sản là chuyện bình thường. Bạn là người rộng rãi không so đo, vậy sao không cho cô ấy hết? Nếu tranh giành thì phải cả hai chứ, một người chẳng thể tranh giành với ai.
Bạn kể xấu vợ cũ với mục đích nói cho vợ mới biết rằng bạn không còn tình cảm gì với vợ cũ. Có nhiều cách để nói lên điều đó mà, nhất thiết phải dùng cách xúc phạm người khác như thế không? Bạn luôn nói rằng bạn thương cô con gái nhỏ phải ở với mẹ, bạn đúng là người bố tốt nếu bạn đừng kể lể những việc bạn làm cho con mình, đó là điều hiển nhiên.
Hay bạn nghĩ rằng đã chia con rồi, con ai nuôi người đó chịu trách nhiệm, bạn không có trách nhiệm với con gái và vợ bạn không có quyền gì với đứa con trai bạn đang nuôi? Thậm chí bạn còn không muốn bố mẹ mình có sự quan tâm giúp đỡ gì con gái của bạn vì trách nhiệm là của mẹ nó.
Người ta nói ly hôn là chuyện của hai vợ chồng, bố mẹ ly hôn nhau chứ có ly hôn với con cái đâu, cả ông bà cũng vậy, đó cũng là cháu của ông bà mà. Tôi thấy bố mẹ bạn đã cư xử đúng, chỉ có bạn và cô vợ mới của bạn là những người hẹp hòi mà thôi. Chẳng lẽ hai vợ chồng bạn chia tay thì bố mẹ bạn cũng phải quay lưng lại với vợ cũ hay sao?
Nếu bạn cứ thẳng thừng nói với vợ cũ là không giúp đỡ và nói thẳng với con gái của bạn rằng đừng làm phiền đến hạnh phúc mới của bố, tôi nghĩ người ta cũng chẳng dám nhờ vả bạn gì đâu. Dù sao bạn là bố của con bạn nên người ta nhờ bạn đưa đón là đúng rồi. Nếu là tôi, tôi cũng không nhờ bạn trai của mình đưa đón con gái của mình. Bạn có lẽ cũng đã đi quá nửa cuộc đời rồi mà nghe chừng suy nghĩ còn quá nông cạn.
Bạn nghi ngờ vợ cũ có âm mưu gì đó, nhưng thật tệ khi bạn nghi ngờ cả cô con gái của mình. Bạn không hiểu tâm lý trẻ con, hay cố tình không hiểu. Trước mặt bạn, thậm chí cả trước mặt vợ cũ của bạn, bọn trẻ sẽ tỏ ra là bình thường với vợ mới, hay bạn trai mới của hai người. Nhưng trong thâm tâm, không đứa trẻ nào muốn sự có mặt của những người đó cả.
Đứa trẻ nào cũng muốn bố mẹ ở bên nhau, muốn sống cùng với bố mẹ của mình. Những người kia là cản trở để bố mẹ của chúng không thể quay lại với nhau, và thế là sau lưng chúng sẽ có thái độ khác ngay. Việc của bạn là làm sao để con gái của bạn hiểu rằng: dù con có ở với mẹ hay với bố thì bố vẫn yêu con, và khi nào cần đến sự giúp đỡ của bố thì bố luôn luôn sẵn sàng chứ không phải là những nghi ngờ như thế.
Tôi không muốn bình luận về vợ mới của bạn, vì nếu nói ra e rằng bạn sẽ sốc đấy. Thực sự, tôi rất khó chịu khi nghe những lời tâm sự của bạn, chẳng nhẽ vì muốn lấy lòng vợ mới mà phải nói xấu vợ cũ với bàn dân thiên hạ sao? Bạn có nghĩ rằng vợ cũ và con gái mà bạn gọi là “con gái yêu” của bạn sẽ đọc được không? Nếu họ đọc được, tôi tin rằng bạn sẽ không có cơ hội gặp mặt họ nữa đâu.
Tôi thấy bạn quá hèn nhát, nếu bạn thực sự không muốn họ làm phiền hay ảnh hưởng đến hạnh phúc mới của bạn, hãy nói thẳng với họ thay vì tâm sự với bàn dân thiên hạ như thế này. Quả là thất vọng với đàn ông thời nay.