From: Hien
Sent: Monday, January 05, 2009 12:54 PM
Subject: Gui toa soan: Xuc dong vi chuyen cua Bui
Những gì Bùi đã trải qua cũng là những sai lầm dễ mắc phải của lứa tuổi mới lớn, mọi thứ có lẽ quá mới mẻ và dường như không biết nó là gì, tốt hay xấu, nhưng giờ đây có lẽ anh em Bùi đã hiểu. Anh đồng ý với Bùi vấn đề hiện tại là tụi em đã tìm lại được chính mình chứ không phải giới tính của người anh, nhưng dù sau đi nữa em cũng cần biết điều đó cho vấn đề ứng xử sau này.
Anh tin rằng anh của Bùi cũng là người có tình cảm như Bùi, chỉ là anh ấy chưa phân biệt được đâu là tình cảm có thể và không thể cho chuyện vừa qua. Anh không bàn đến việc liệu anh Bùi làm chuyện ấy có phải vì bẩm sinh, hay do môi trường ảnh hưởng. Ở đây mọi thứ điều có thể và giới tính thứ ba hoặc là thứ mấy đi chăng nữa thì cũng không phải là hiếm trong xa hội hiện nay, mọi người điều có quyền được hạnh phúc!
Anh còn nhớ một câu nói của một nhà xã hội nghiên cứu về thế giới thứ ba: "Đừng quan tâm đến khuynh hướng tình dục của họ mà hãy quan tâm đến những gì họ cống hiến cho gia đình và xã hội".
Cũng năm mới anh xin chúc gia đình em và bạn đọc chuyên mục Tâm sự một năm mới đầy yêu thương và nhân ái!