From: Huy
Sent: Thursday, July 09, 2009 4:45 PM
Chào các bạn,
Đọc tâm sự của các bạn về việc cưới người chồng mà mình không yêu tôi thật sự cảm thấy buồn thay cho các bạn. Tôi xin giới thiệu qua về bản thân mình. Tôi là đàn ông, vừa mới có con trai đầu lòng. Tôi không ở trong hoàn cảnh của các bạn vì tôi và vợ tôi đều là mối tình đầu của nhau và chúng tôi rất yêu nhau. Có lẽ không ở trong hoàn cảnh của các bạn nên tôi không hiểu hết tâm trạng của các bạn được. Tôi chỉ muốn nói đôi điều về suy nghĩ của mình.
Nói thật nhé, tôi có cảm giác bạn nào đang ở trong hoàn cảnh bạn Nga đều là những cô gái không có lập trường và không có khả năng sống độc lập. Chắc vì các bạn không vượt qua được sức ép từ gia đình, xã hội hoặc nói thẳng là các bạn mong muốn có cuộc sống đầy đủ từ người chồng mà bạn không yêu. Đối với những bạn có chồng mà không yêu chồng, trong khi chồng bạn rất yêu bạn, tôi tự hỏi không hiểu tình cảm của bạn dựa trên điều gì:
1. Bạn coi người yêu trước mới là người mình yêu thật sự. Bạn yêu gì ở người đó khi mà họ bỏ rơi bạn, không vượt qua được khó khăn để đến với bạn?
2. Bạn không yêu người chồng hiện tại, vậy bạn có yêu gia đình mình không, bạn bảo bạn yêu các con và gia đình mà bạn không yêu chồng thì thật mâu thuẫn.
3. Chắc chắn bạn cảm thấy mình không hạnh phúc, thế quan điểm của bạn về hạnh phúc là gì? Có phải là một gia đình no ấm, các con đều ngoan ngoãn, mọi người trong gia đình đều đối xử tốt với nhau?
4. Các bạn chắc phải tự hào lắm vì mình dám sống thật với tình cảm của mình. Nhưng xin nói với bạn rằng chẳng có ai khen bạn vì điều đó đâu. Khi đã hình thành một gia đình, mọi người sẽ nhìn vào cả gia đình bạn cơ.
Tôi nghĩ các bạn nên nhìn lại xem mình đã nhận được những gì, đã cho những gì, đã mất những gì từ những quyết định của mình. Những cái đó có công bằng không để từ đó các bạn điều chỉnh suy nghĩ, tình cảm của mình. Tôi không tin là không thể điều chỉnh tình cảm đó theo hướng tốt hơn.
Tôi xin chia sẻ cho những đàn ông đang có "người yêu" hay vợ sống dị mộng như vậy. Nếu tôi là các anh, kể cả có bao nhiêu con, tôi cũng chấm dứt, chia đôi con cái tài sản rồi sống một mình còn sướng hơn. Với tôi, vợ càng đơn giản càng đẹp.
Chúc các anh chị hạnh phúc.
Huy