From: quyen nt
Sent: Thursday, July 05, 2007 4:12 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: tra loi thu Lan" chong toi dan gai ve nha"
Lan thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của Lan, chắc chắn ai cũng tự hỏi tại sao Lan lại có thể chịu đựng nổi hoàn cảnh như vậy, mà còn chưa phản ứng mạnh mẽ. Chị thì hơn Lan nhiều tuổi rồi, cũng đã trải qua những sóng gió trong cuộc sống vợ chồng, nhưng chị không bao giờ cố chịu đựng như vậy, vì càng cố chịu càng bị lấn lướt. Chị đã phản ứng mạnh mẽ luôn từ đầu với ý nghĩ kể cả một mình nuôi con, và ông trời có mắt, sẽ có nhiều may mắn đến mình nếu mình sống đúng mực.
Cuộc sống của chị bây giờ đã ổn, chồng chị cũng đã phải tự thay đổi nếu còn muốn yên ổn. Phải mạnh mẽ lên vì cuộc sống của cả em và con em. Với phụ nữ chúng ta đời sống tinh thần quan trọng lắm, em phải dứt điểm, đau một lần thôi nhưng còn nhiều cơ hội đến với mình. Em còn trẻ mà lo gì chứ, tiếc gì một người chồng không có chút nhân cách nào chứ. Hiện tại hắn đang bị tình yêu làm lú lẫn, nhưng rồi hắn sẽ phải hối hận thật lâu về sau. Giá như em mạnh mẽ ngay từ đầu thì sự việc chưa chắc đã tệ như bây giờ. Nhưng muộn còn hơn không, đừng tự đày đọa mình nữa, pháp luật sẽ bảo vệ em và con em.
Em nên nhớ luật pháp luôn bênh vực phụ nữ và trẻ em, nhà và tài sản có trong hôn nhân là của chung của cả hai vợ chồng. Bà cô mà cầm nhà không được sự đồng ý của em là vi phạm pháp luật. Em hãy liên hệ với luật sư để nhờ tư vấn giúp đỡ đi, và yên tâm em sẽ được luật pháp và mọi người bênh vực. Tạm thời có thể em cứ dọn về nhà bố mẹ đẻ, để tránh thiệt hại về bản thân. Nhưng trước khi dọn đi hãy làm đơn trình báo toàn bộ sự việc với công an phường nơi em cư trú hiện tại, làm đơn báo với hội phụ nữ phường. Họ sẽ đứng về phía em, bảo họ ký nhận khi nhận đơn. Đó sẽ là một căn cứ khi em ra tòa.... nói chung em cần tư vấn luật sư đi, họ sẽ giúp em.
Làm ngay đi và chồng em sẽ phải hối hận vì những gì hắn gây ra. Chúc em vui, tự tin, một tương lai tốt đẹp đang chờ em đấy, và em hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, em sẽ gặp một người chồng rất tốt sau khi em đã phải chịu đựng người chồng hiện nay. Em thử nghiệm xem nhé. Chào em!