From: Nguyen Dam
Sent: Thursday, December 13, 2007 1:09 AM
Subject: Gui toa soan: Thy Mai dung buon! Se co mot ngay nguoi dan ong yeu va hieu chi se den voi chi!
Nghe chị tâm sự tôi cảm thấy rất tội nghiệp và thông cảm với chị. Tôi đồng ý là người yêu của chị rất yêu chị nên mới ra đi khi nghĩ đến quá khứ của chị. Nhưng xét lại thì anh ấy quá ích kỷ trong khi chị lại rất chân thật đã kể hết quá khứ của mình.
Tôi là một người đàn ông, tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện của mình mà bảo đảm là sau khi đọc xong chị sẽ suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Cách đây 3 năm, tôi có quen một người con gái và tôi đã vượt qua cái giới hạn tôn nghiêm phong kiến ấy. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế tôi không thể đi đến cái đích cuối cùng là hôn nhân với cô ấy.
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất day dứt và vẫn đi về một mình bởi vì tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Chị đừng nghĩ là chỉ có con gái mới quý giá cái lần đầu tiên thiêng liêng ấy mà người con trai cũng vậy. Mặc dù ai cũng nói đến trinh tiết của người con gái chứ không ai nói đến trinh tiết của con trai, nhưng sau này khi tiếp xúc với những người con gái khác tôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng với họ, cảm thấy mình giả dối làm sao khi đối diện với những cô gái có tâm hồn trong sáng, tử tế.
Và rồi cứ thế tôi luôn nhủ với mình rằng trong quá khứ mình đã một lần có lỗi với một người con gái và bây giờ nếu tìm một người con gái trong sáng khác để lấy làm vợ thì rất thiệt thòi cho cô ấy. Từ lúc có bạn gái thì trong chuyện tình cảm tôi luôn có quan niệm rất công bằng với mọi người và bản thân, rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, rằng khi hai người yêu nhau thì hai người phải hoàn toàn trong sáng.
Nhưng từ sau chuyện tình cảm đổ vỡ của bản thân, được tiếp xúc nhiều với sách báo cũng như Internet, tôi mới cảm thấy trong tình cảm phụ nữ là người luôn chịu thiệt thòi và cái quan niệm về trinh tiết trong tôi trở nên rất phi lý và vô giá trị. Trong thời đại ngày nay, ai cũng miệng nói nam nữ bình đẳng nhưng tôi luôn cảm thấy điều đó rất phi thực tế, minh chứng là câu chuyện của chị và còn biết bao nhiêu chuyện của những người con gái chân thật khác cũng vậy.
Tôi kêu gọi những người đàn ông chân chính nếu có dịp đọc qua bài này thì hãy sống bao cho thật bao dung, đừng nên ích kỷ quá, hãy suy nghĩ cho phụ nữ nhiều hơn nữa. Còn đối với chị Thy Mai cũng vậy, do bản thân chị cũng là người quá đặt nặng vấn đề trinh tiết, do chị tự làm khổ mình thôi. Rất may mắn là anh ấy đã ra đi chứ nếu như giữa 2 người có một đám cưới thì người đau khổ rất nhiều sau này sẽ là chị. Anh ấy sẽ dằn vặt chị với tư tưởng phong kiến cổ hủ ấy, chị sẽ là người để anh ấy xả stress mỗi khi giận dữ.
Thôi chào tạm biệt chị! Chúc chị hạnh phúc trong một tương lai không xa!
Người gửi nguyenvandam0809@gmail.com