30 tuổi tôi lấy vợ, trước đó trải qua 2 mối tình. Vợ kém tôi 2 tuổi, trải qua một mối tình. Trước khi lấy nhau tôi có đòi hỏi nhưng cô ấy không cho. Tôi nghĩ trước sau gì cũng là của mình nên không ép cô ấy và không nhắc tới vấn đề này nữa. Vào đêm tân hôn, sau khi dạo đầu, tôi hết hứng nên đành giương cờ trắng. Sau đó tôi với vợ thử thêm 2 lần nhưng không thành công. Có thể vì màng trinh cô ấy dày hoặc tôi không giỏi trong lần đầu (2 cô trước tôi vẫn quan hệ nhưng cả hai đều không còn).
Đến giờ đã 3 tháng rồi nhưng chúng tôi chưa thử thêm lần nào. Tôi đòi hỏi mà vợ không đồng ý, nhiều khi còn không cho tôi ôm. Cách đây vài hôm, tôi hỏi vợ sao lại vậy nhưng cô ấy bảo không biết tại sao. Trong 3 lần quan hệ, vợ tôi nằm yên như khúc gỗ chứ không nhiệt tình. Tôi bảo vợ nếu có gì không hài lòng về tôi thì nói để còn sửa, hoặc vợ có vấn đề gì cũng nên nói để tôi biết, nhưng cô ấy bảo tôi không cần sửa gì. Từ khi cưới tới giờ chúng tôi chưa bất hòa chuyện gì. Hiện tại tôi hoang mang quá không biết tính sao. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
Lợi
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự