From: Hùng DungN
Sent: Tuesday, April 21, 2009 3:06 PM
Chào bạn Dang Pham,
Bài tâm sự của chị Nhân (vợ bạn) mới đưa lên thì vài ngày sau là có ngay sự phản hồi của bạn. Tôi nghĩ ví dụ như vợ bạn có nói quá cho người bạn của mình đi nữa nhưng sao bạn không giải quyết việc này trong phạm vi gia đình mà vội vã đưa bài mình lên đây để “đấu đá “ với vợ, vạch tội vợ mình.
Vợ bạn cũng đâu có đưa tên tuổi người bạn ấy mà bạn sợ quá như vậy. Và nếu như vợ bạn nói không đúng, anh ta không có như vậy thì đâu việc gì mà bạn phải sợ thế? Sự cải chính của bạn chỉ làm tôi thấy những gì vợ bạn nói là có thật. Như vậy chỉ vì một người bạn thôi mà đã làm cho gia đình bạn có sóng gió rồi đó.
Tôi đọc những gì bạn nói lúc đầu thì nghe khéo lắm. Nhưng coi đi coi lại tôi thấy rõ ràng bạn bênh vực cho người bạn của bạn, bạn sợ anh ta giận hơn là sợ mất đi hạnh phúc gia đình. Theo tôi thấy thật sự là trên đời này cũng có một số kẻ xấu thường chỉ bảo xúi giục bạn mình phải thế này thế nọ với vợ. Phải biết dữ dằn trừng trị vợ thế nào cho vợ sợ mình, dù mình có sai trái!
Chính tôi đã nghe trong một bữa giỗ tại nhà anh hàng xóm. Sau khi ăn nhậu đã hơn 3 tiếng rồi, có nhiều người về, nhưng có một ông rủ anh này đi ra quán bia ôm nhậu tiếp. Chị vợ nghe được bèn không cho chồng đi. Thế là ông ta gây gổ la lối người bạn rằng: “mày chơi với tao mà sợ vợ quá thì đừng chơi, mày không dám đánh không dám mắng nó thì tao sẽ không thèm qua nhà mày nữa! “. Thế đấy!
Bạn D. Pham ạ, tôi cũng hiểu vì sao vợ bạn phải đưa lên diễn đàn tâm sự về vấn đề này. Cũng chính do bạn đã để sự việc đi khá xa khiến cô ấy lo sợ. Nếu như bạn đừng quá tôn sùng nghe lời bạn của mình, bạn cứ làm cho vợ nhà yên tâm thì cô ấy đâu có đưa lên đây mà nói.
Tôi nghĩ cho dù anh bạn của bạn có đọc được cũng tốt thôi. Để anh ta có cơ hội xem xét lại bản thân. Anh ta có làm gì quá đáng mà sự thể ra nông nổi này, làm gia đình bạn mình xào xáo. Bạn có hiểu được chính bạn cũng làm cho vợ mình buồn và uất ức khi chị ấy thấy chồng mình nghe lời bạn bè hơn mình.
Bạn nghĩ xem sau này khi bạn có ốm đau hoạn nạn, nằm liệt giường liệt chiếu, thì ai là người thức khuya dậy sớm lo cho bạn đây? Vợ bạn hay anh bạn đó? Nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt, con cái ngoan ngõan là do ai lo? Có phải cũng chính công lao của vợ mình không. Thế nên không một người vợ nào vui vẻ hài lòng khi thấy chồng mình coi trọng bạn bè hơn vợ. Nhất là khi bắt gặp chứng cứ anh bạn đó xúi bậy chồng mình, gia trưởng độc đoán ức hiếp vợ con, tư cách không tốt.
Vẫn biết ở đời “Giàu vì bạn, sang vì vợ “, nhưng tôi mong rằng bạn đừng vì chuyện nhỏ này mà đánh mất đi hạnh phúc gia đình. Bạn nói vợ mình không biết bao dung, vậy thì là người đàn ông bạn hãy bao dung cho vợ trước đi và từ nay bạn đừng để vợ mình phải hiểu lầm như thế. Còn anh bạn kia nếu đúng là người bạn tốt thì anh ta sẽ không chấp nhặt và không tìm mọi cách trả đũa hay đâm thọc nói xấu vợ bạn thì mới xứng đáng cho bạn chơi thân.
Chào bạn