From: Luc vantien
Sent: Wednesday, May 12, 2010 2:44 PM
Gửi bạn Hùng và một số bạn đang ở trong tình trạng giống em gái bạn Hùng,
Một số bạn cho rằng khi người con gái quá ngoan, hiền thì lại khó lấy chồng. Riêng tôi thì nghĩ rẳng điều này vừa đúng mà vừa không đúng. Đúng ở hiện tượng bề ngoài là các em gái đó có vẻ dửng dưng, chẳng chịu giới thiệu, yêu đương… gì cả. Không đúng, theo tôi là ở cách suy diễn của các bạn. Đã là con gái thì ai chả giống nhau, đều có khao khát được yêu thương, và đến tuổi nhất định sẽ khát khao được làm mẹ. Ai dám nói em gái bạn Hùng không tâm tư khi dự đám cưới bạn mình, khi thăm con bạn mình đầy tháng?
Vậy tại sao em ấy lại "dửng dưng" như vậy? Tôi nghĩ là do nhiều lý do, mà chủ yếu nhất là em ấy chưa gặp được người phù hợp hoặc em ấy quá "kén chọn". Ngoài miệng có thể em ấy vẫn nói "không kén, không kiêu", nhưng thật ra em ấy kén đấy. Khi ba mẹ, bạn bè giới thiệu một ai đó cho bạn ấy thì kết cục chỉ là bạn vì em ấy thấy người đó chưa hợp hoặc chưa đạt được yêu cầu mong muốn của em ấy.
Xuất phát từ bản thân tôi mà nghĩ, không phải tôi không có cơ hội, nhưng có thể cho là do "kén chọn" nên hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa có người yêu, chưa lập gia đình dù số người con gái trở thành bạn của tôi không ít, nhưng không thể tiến xa được. Hơn nữa, em gái anh Hùng vẫn còn trẻ mà, đã cần thiết phải lo lắng đến thế cho em ấy hay chưa?
Tôi nghĩ những trường hợp như tôi, như em gái Hùng, như nhiều bạn khác đã tâm sự không ít, tôi đang có ý tưởng xây dựng một sân chơi, một nơi giao lưu cho các bạn như vậy để tạo điều kiện mở rộng giao lưu, tăng thêm cơ hội cho mọi người.
Mà tôi cũng mạnh dạn tự ứng cử với em gái anh Hùng nhé. Hihi. Để em gái anh có thêm một sự lựa chọn. Tôi không ngại mà nói một cách thật sự đấy. Chờ tin anh. email: life_after_32@yahoo.com.vn.
Chân thành cảm ơn tòa soạn.