From: Vũng Tàu
Sent: Thursday, November 25, 2010 3:47 PM
Theo tôi thì trong gia đình ai quản lý chi tiêu cũng được, miễn là các chi tiêu ấy phù hợp và cần thiết. Tôi thấy cũng có nhiều đàn ông đòi nắm tài chính trong gia đình nhưng phần đa số phụ nữ Việt Nam lại tự cho mình cái quyền đó (90%), khi không đạt được mục đích thì vùng vằng trách móc đàn ông ích kỷ, chưa cưới thì đòi hủy đám cưới, cưới rồi thì đòi ly dị...
Tôi thì chưa đi Mỹ hay các nước châu Âu bao giờ nhưng qua các nguồn thông tin đại chúng thì tôi biết tài chính trong gia phương Tây rất rõ ràng: chồng có tài khoản riêng, vợ cũng có tài khoản riêng, các chi tiêu trong gia đình là sự đổng thuận của cả 2 vợ chồng, không có chuyện các bà vợ đòi thâu tóm tất cả các thu nhập của người chồng.
Về khoản này thì tui thấy xấu hổ cho phụ nữ chúng ta quá và tự hào cho đàn ông Việt Nam (rất nhiều ông tự nguyện nộp tiền cho vợ, điển hình là tôi). Các bạn cứ chê đàn ông Việt Nam thế này thế nọ tại sao các bạn không so sánh các bạn với phụ nữ phương Tây, nếu không bỏ cái tật đòi thâu tóm tài chính của chồng thì các bạn cũng chỉ kết hôn được với đàn ông Việt Nam thôi, chứ kết hôn với các ông chồng Mỹ thì chỉ vài ngày thì mấy ông cũng cho về Việt Nam sớm.
Bản thân tôi lúc chưa kết hôn tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nắm tài chính hay là vợ mình, và vợ tôi cũng chưa bao giờ đề cập tới vấn đề này khi kết hôn. Trải qua thời gian tôi thấy vợ tôi chi tiêu trong gia đình cũng hợp lý nên tôi tự nguyện đưa hết cho vợ chứ vợ tôi cũng không đòi hỏi.
Vài lời nhờ VnExpress chia sẻ với các bạn.