Phụ nữ mới là người quyết định khi chồng ngoại tình
Khi chồng đã ngoại tình, anh ta không có quyền chọn giữa vợ và người tình, tại sao các chị lại cho anh ta cơ hội được chọn lựa như thế? Tôi và các chị mới chính là người quyết định, người lựa chọn, lựa chọn có tiếp tục với anh ta hay không. (Chi)
> Yêu say đắm người có gia đình
From: Chi
Sent: Wednesday, September 02, 2009 11:25 PM
Xin có vài dòng tâm sự cùng những chị có chồng ngoại tình.
Tôi cũng là người phụ nữ bị chồng lừa dối cách đây 5 năm, nhưng tôi không có suy nghĩ như một số chị viết là mình sống như đã chết, mình chỉ sống vì các con. Tôi cũng đã đau khổ, tuyệt vọng, điên tiết như các chị, nhưng hướng đi của tôi khác một số bài đã đăng.
Khi chồng đã ngoại tình, anh ta không có quyền chọn giữa vợ và người tình, tại sao các chị lại cho anh ta cơ hội được chọn lựa như thế? Tôi và các chị mới chính là người quyết định, người lựa chọn, lựa chọn có tiếp tục với anh ta hay không. Nếu không thì không còn gì để nói, phải làm gì thì mọi người đều biết. Còn có thì anh ta tự biết phải làm gì. Làm gì có chuyện anh “muốn ly dị thì anh ta không đồng ý, bảo anh ta bỏ nhân tình nhưng anh ta không bỏ” và cứ để thế mà sống?
Tôi cũng không dám nói hay, vì sóng gió gia đình tôi mới qua đi được 5 năm, tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác để không bị lừa dối, và cố chiều chồng vừa đủ để anh ta không thấy nhàm chán, thừa thãi rồi sinh tật. Nhưng nếu sự việc lặp lại thì tôi tin rằng tôi cũng sẽ lại là người chọn lựa chứ không phải chồng tôi.
Và 99% tôi sẽ bỏ chồng vì người ta chỉ có thể sai một lần chứ không thể sai lần thứ hai. Nếu có lần sau thì hoặc chồng tôi là đồ Sở Khanh, là kẻ trăng hoa, là đồ bỏ đi, hoặc tôi không thể hợp với chồng được nên chồng mới phải ngoại tình. Hợp ở đây tôi muốn nói đến cả tính cách, lối sống chứ không phải chị riêng chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Chính việc các chị không dám tự quyết định đã làm cho những kẻ ngoại tình huyênh hoang. Họ biết rằng mình không dám bỏ nên càng được thể, càng không biết giá trị của mình. Cuộc sống của tôi, các chị và các con không thể phụ thuộc để rồi bị hủy hoại bởi những người đàn ông đã mang tội lại còn không biết điều.