Từ: Hoang Dao
Đã gửi: 08 Tháng Tư 2012 11:31 CH
Giang ạ!
Khó có thể tin là chồng Giang chỉ xao lòng chốc lát. Quan hệ ngoài luồng của chồng Giang và cô gái kia đã sâu sắc từ lâu rồi, đến mức gia đình cô ta cũng biết và còn chấp nhận để cô ta làm lẽ nữa cơ mà. Gia đình người ta còn nắm rõ quê hương bản quán và đã tìm về tận nhà chồng bạn. Đàn ông cho dù có những phút lỡ lầm để xảy ra việc có con ngoài giá thú, nếu thật tâm hối hận thì ngoài việc xin lỗi bạn cùng hai bên gia đình thì vẫn có thể nhận khai sinh cho con riêng, chu cấp cho con, làm đầy đủ trách nhiệm của người cha là được.
Nếu chồng thành thật thì bạn có thể thông cảm vì đứa trẻ không có tội. Đằng này, chồng bạn và cô kia lại còn có ý định tổ chức đám cưới giữa thanh thiên bạch nhật, nghĩa là họ có ý định ăn ở lâu dài với nhau. Chồng bạn nếu chỉ là qua đường đương nhiên anh ta phải áp dụng biện pháp an toàn, nhất là khi biết cô gái kia từng bị bệnh phụ khoa. Còn cô kia thì hiểu rõ ràng không thể phá thai thì sao lại để bị dính bầu.
Đặt trường hợp cô ấy đi xin một đứa con, làm mẹ đơn thân thì khi đã có thai sẽ không tìm bạn để ép bạn phải chấp nhận cô ta và cái thai. Tôi nghĩ rằng một khi bạn chấp nhận để cô ta làm lẽ, một ngày không xa chồng bạn sẽ kiếm cớ bỏ bạn. Lúc ấy không phải là bạn bỏ chồng mà là bạn bị chồng bỏ. Tôi nghĩ cho dù bạn có nuôi con một mình thì cuộc sống của bạn vẫn yên bình và thanh thản hơn nỗi ám ảnh chồng chung suốt đời. Mong Giang vững vàng và có quyết định đúng đắn.