From: T.Q.H.
Sent: Monday, July 09, 2007 11:01 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Goi ban Hoa - hay cho toi loi khuyen - Yêu song không dám kết hôn với người từng có vợ
Bạn Hoa thân mến!
Bạn thật là dũng cảm và sáng suốt khi mà hỏi ý kiến mọi người trên trang này. Có lẽ bạn cũng yêu anh ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chưa yêu anh ấy nhiều như bạn nói. Tôi có cảm tưởng hình như bạn sợ mình bị người khác chê cười là mất giá khi lấy người đã có gia đình?
Tôi nghĩ, cũng có thể bạn còn quá trẻ để hiểu được thế nào là hạnh phúc. Bạn đừng nghĩ rằng bạn kéo dài mối quan hệ là bạn ban ơn cho anh ấy. Trong tình yêu thì không ai ban ơn cho ai cả bạn ạ! Mỗi người cần phải có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau thì mới tiến đến hôn nhân hạnh phúc được.
Nếu bạn biết chắc là không thể tiến tới với anh ấy thì bạn cũng nên dứt khoát sớm. Anh ấy có thể buồn, nhưng nỗi buồn sẽ qua đi và anh ấy sẽ tìm được một người nào đó để chia sẻ yêu thương. Đúng như bạn nói anh ấy không có lỗi gì cả.
Trong tình yêu không có lòng thương hại đâu bạn ạ, nếu chỉ vì thương hại mà kết hôn thì hôn nhân đó sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Chúc bạn và anh ấy có một quyết định sáng suốt.