From: Ted Toronto
Sent: Tuesday, June 05, 2007 2:21 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Cái nhìn cua nguoi dan ong Viet nuoc ngoai
Nỗi đau "thầm kín"?
Anh tự cho mình sinh ra từ "gia đình gia giáo và rất có căn bản" và "địa vị mà ít người làm được", nhưng thật ra tôi thấy anh nhược phu.
Trước hết đâu "thầm kín" là nỗi đau gì? Anh là người đàn ông mà không thay đổi được, phải chịu đựng, nhưng phụ nữ thế sao? Tôi nói đây không phải nhìn thấp về phụ nữ, chẳng qua họ là phái yếu, đa cảm, tình cảm là chuyện quan trọng với họ nên có những lúc phân ưu, không định được hướng đi trong chuyện tình cảm.
Bản thân là nam nhi, anh phải có quyết định dứt khoát, phải thay đổi được nề nếp trong gia đình. Nếu anh làm không nổi thì nên dứt bỏ, tìm cho mình thế giới nào mình làm đàn ông, làm chủ một gia đình.
Là người đàn ông anh cần phải có bản lĩnh, phải tha thứ và bao dung. Chấp nhất chi những chuyện nhỏ nhặt, phải nhìn xa hiểu rộng, vươn tới một mức nào đó cao hơn là chuyện hơn thua với vợ mình.
Người đàn bà nào lại không muốn làm vợ hiền, mẹ tốt? Chỉ là anh không thể là một chỗ dựa tốt, vật chất hay tinh thần, thì ắt họ phải tìm tới những gì đam mê họ thôi.
Theo tôi thì tuy anh đã có gia đình, nhưng chính bản thân anh chưa nhận thức được anh là ai, chẳng qua được giáo dục và căn bản của gia đình, nhưng anh chưa hiểu được cái giáo dục và căn bản đó. Anh cần phải hiểu được tại sao phong tục Việt cho là nam nhi là trụ cột của gia đình.
Việc anh làm đã đi rất xa, muốn có lại yêu đương nồng nhiệt như hôm nào thật là khó, nhưng không có nghĩa là không làm được. Anh cần phải biết anh mất nết đàn ông qua những điểm nào. Anh cần phải nhận thức được vai trò anh rất quan trọng và anh có khả năng làm không.
Chỉ cần cư xử và trở thành người đàn ông thật sự, anh sẽ có ích không những cho vợ, nhưng sẽ là người được yêu mến với con, với gia đình, thân tộc và xã hội. Đừng nhìn ngắn quá, hãy nhìn xa hơn bản thân mình. Hy sinh đi lợi ích cá nhân mình đi.