From: mary
Sent: Thursday, July 26, 2007 4:25 PM
Subject: Chi Hong hay dung ngay khi chua qua muon
Vừa đọc xong tâm sự của chị Hồng, tôi vội vàng email cho chị, mong rằng mọi thứ vẫn còn kịp.
Đọc thư chị, tôi như thấy lại chính mình trong đó. Ngày xưa, tôi cũng có mối tình tuyệt đẹp nhưng đầy cay đắng như chị. Lúc ấy, tôi còn quá thơ ngây và thiếu sự suy nghĩ sâu xa để phân định đâu là hạnh phúc, đâu là địa ngục. Tôi đã mù quáng vì tình yêu, tôi đã vứt bỏ cả tương lai tốt đẹp của mình để ở lại làm đám cưới với anh ta (lúc trước gia đình tôi đang làm hồ sơ cho tôi đi Australia).
Để rồi sau 7 năm chung sống và 4 năm quen nhau (tổng cộng là 11 năm), hôm nay tôi mới tạm thời thoát được con người đó. Anh ta thật vũ phu, bạo hành và gia trưởng. Xin nói thêm rằng, phải nhờ một sự giúp đỡ đắc lực của mẹ nuôi nên tôi mới tạm thời thoát được anh ta.
Hiện tại, tôi đã có con trai gần 3 tuổi, nhưng tôi vẫn nghĩ quyết định chia tay là sự lựa chọn đúng đắn cho tôi và tương lai của con tôi.
Đi thẳng vào vấn đề của chị, tôi khuyên chị hãy chấm dứt ngay mối tình này đi, nó sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp. Chị sẽ là nô lệ cho anh ta suốt đời. Nếu đã cưới rồi chị sẽ không thể nào thoát khỏi được con người đàn ông vũ phu đó, trừ phi chị có được sự may mắn giúp đỡ.