Từ: Ngân
Đã gửi: 22 Tháng Mười 2011 10:15 SA
Chị Hương Đinh thân mến!
Tôi thường hay đọc mục Tâm sự vào buổi sáng đầu giờ, đọc để chiêm nghiệm và để rút kinh nghiệm sống cho bản thân và gia đình. Hôm nay đọc bài chị Hương viết: "Tôi và người tình luôn chu đáo với gia đình" tôi cũng có một vài suy nghĩ gửi đến chị.
Theo tôi mọi cái trên đời đều có thể chia sẻ, tôi có thể đem tài sản của mình chia cho người khác chứ tình yêu thì không chị ạ. Chị có thể yêu nhiều người trong suốt cuộc đời của chị nhưng chị không thể yêu cùng lúc 2 người đàn ông. Dù bất cứ lý do gì tôi cũng không ủng hộ người sống hai mặt.
Chồng chị và vợ của người tình chị đều là những người đáng thương. Họ bị lừa dối. Chị nói tình yêu của chị thật nhẹ nhàng nhưng chị có biết không, ngay cả ngoại tình tư tưởng cũng đã tội lỗi rồi. Dù gì một khi yêu ai đó chúng ta đều có nhu cầu gần gũi, âu yếm, đó là lẽ tự nhiên của tình yêu mà không thể phủ nhận.
Nếu khi gần gũi chồng, liệu chị có nhớ đến người tình? Liệu chị có mượn hình ảnh của người tình để làm tròn bổn phận với chồng? Có đấy chị ạ, nhưng chị chỉ bị cảm giác đánh lừa, còn nếu chị có khả năng vui vẻ thật cùng lúc với 2 người đàn ông quả là siêu việt và tôi có thể nói rằng chị chẳng yêu ai ngoài bản thân mình.
Chị nói chị buồn vì những trách nhiệm nhưng tôi thấy đấy chỉ là lý do mà thôi. Khi yêu chồng thương con thật sự mình làm không phải vì trách nhiệm và vì tình yêu đong đầy, mình làm mà không biết mệt mỏi và không so đo tính toán. Cuộc sống vốn là những lo toan nhưng cũng nhờ có những lo toan, những trách nhiệm ấy làm cho cuộc sống đẹp hơn đó chị, làm cho chúng ta biết chúng ta đang sống và tồn tại.
Cũng nhờ những lo toan vất vả kia khiến cuộn hôn nhân có ý nghĩa hơn. Những người ngoại tình thường có 2 thái cực, một là họ lơ là gia đình lạnh nhạt vợ con, hai là họ rất chu đáo thậm chí chu đáo hơn trước bởi họ đang làm điều đó vì nhiều lẽ lắm chị ạ, chứ không phải chu đáo bằng cả trái tim cho chồng chị đang tự đánh lừa mình đấy.
Chị nghĩ sao một ngày chồng chị, con chị phát hiện chị đã lừa dối họ? Chắc chắn chồng chị sẽ rất sốc và những đứa con thì thật xấu hổ có một người mẹ như vậy. Với tôi nếu thật lòng không còn tình cảm mà chỉ vì trách nhiệm, nếu không chịu đựng được tôi sẽ ly hôn dù mất mát lớn, nhưng tôi vẫn giữ được niềm kiêu hãnh cho con và lòng tự trọng cho mình.
Nếu chồng vấp ngã một lần tôi sẵn sàng tha thứ nhưng nếu chồng tôi yêu một phụ nữ nào đó tôi ly hôn ngay lập tức. Vì tình yêu đã mất là mất tất cả, với tôi tình yêu chỉ có duy nhất, không có người thứ 2 xen vào. Tôi muốn nói chị nên nghĩ lại cách sống của mình vì chị đang làm tổn thương cả 2 gia đình và cả bản thân, nhất là những đứa con của chị.
Tôi khuyên chị hãy suy nghĩ cẩn thận xem mình thật lòng yêu ai và ai yêu mình thì về với người đó, chứ chị sống tay đôi như vậy tôi thấy không hợp với đạo lý cũng như chuẩn mực đạo đức. Ai cũng như chị và người tình của chị thì thế giới sẽ loạn mất. Nếu mọi việc vỡ lỡ chị là người đàn bà đau khổ nhất. Thân chào!