Từ: Minh
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2012 10:20 SA
Trước khi tôi lên đây đọc ý kiến và viết những lời cảm ơn mọi người tôi đã có quyết định của mình. Tôi cảm ơn vì đã có rất nhiều người quan tâm và chia sẻ với mình. Ý kiến của mọi người, ai cũng có lý cả. Nhiều ngày qua tôi rất đau đầu vì chuyện của mình bởi tôi không biết làm thế nào cho trọn vẹn. Tôi vẫn không thể tin đây là một câu chuyện có thật mà lại xảy ra với mình.
Tôi không còn tâm trí hay sức lực để hỏi thăm về người đàn ông đã làm cô ấy mang thai, cũng không muốn biết tại sao cô ấy lại làm như vậy bởi vì tôi rất thất vọng về cô ấy, càng biết có lẽ tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi chỉ biết cái thai đã lớn và khó có thể bỏ.
Tôi đã rời quê và quyết định hủy bỏ đám cưới của mình dù cô ấy vẫn muốn hôn nhân này diễn ra, cô ấy không muốn người đời dị nghị. Có thể khi tôi quyết định như thế này, rất nhiều người sẽ nói tôi là một người đàn ông hèn nhát hoặc không độ lượng với người yêu.
Nhưng tôi thà mang tiếng bởi vì ngay bây giờ tôi vẫn chưa thể thanh thản mà đón nhận cô ấy, và cũng không thể biết được sau này tôi có thể là một người đàn ông bao dung với mẹ con cô ấy không, hay tôi sẽ suốt ngày dằn vặt cô ấy. Cuộc sống không ai có thể biết trước được.
Tôi không đòi lại số tài sản chung của 2 đứa mà để lại coi như cô ấy có một số tiền nuôi con. Không phải tôi cao thượng để ban ơn cho cô ấy nhưng có lẽ những thứ ấy không còn giá trị khi tình yêu và niềm tin đã mất. Không biết sau này cả hai chúng tôi sẽ thế nào nhưng thôi cứ để thời gian trả lời vậy. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.