From: anhtai
Sent: Tuesday, March 17, 2009 3:00 PM
Subject: Bạn nên chấm dứt sớm tình trạng này
Chào bạn Minh,
Tôi nghĩ rằng, chuyện của bạn đã đến lúc đỉnh điểm để chấm dứt rồi đấy. Không thể sống khi bên cạnh anh luôn canh cánh một nỗi niềm. Là đàn ông ai cũng có lòng độ lượng, nhưng mọi thứ luôn có giới hạn của nó. Tôi thấy anh đã chịu đựng được đến thời điểm này quả là đã quá sức, hết giới hạn rồi.
Trong tình cảnh hiện tại, anh nên khuyên nhủ bạn gái và nên dùng biện pháp mạnh với người vợ đang ly thân chờ ngày tòa giải quyết ly dị. Nếu anh đã khuyên nhủ cô ấy nhiều lần không được tiếp tục xúc phạm hoặc có các hành động khiếm nhã với bạn gái anh, gia đình và bản thân anh, anh hoàn toàn có thể kiện cô ta ra tòa. Đằng nào thì ly nước của anh cũng vỡ rồi, cần gì phải níu kéo nữa.
Anh là người đàn ông cơ mà, phải cứng rắn lên chứ. Vợ anh đã làm chủ cuộc sống gia đình anh trong thời gian dài rồi. Đây là thời điểm để anh lấy lại hình ảnh của mình và vun xén cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Thêm một điều nữa, hiện tại con của anh còn nhỏ, cháu chưa đủ lớn để hiểu được những khúc mắc cuộc sống, đồng thời cháu cũng không bị tác động lớn gây nên những dị cảm không tốt. Nếu để thêm thời gian nữa, cháu sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống, lúc đó, chắc chắn sẽ hình thành một vệt đen trong tâm lý, đó là điều hoàn toàn không tốt.
Chính vì những điều đó, tôi khuyên anh hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề đi. Vệt đen càng được lau chùi sớm thì càng làm cho vệt sáng đến sớm hơn mà.
Chúc anh hạnh phúc trên con đường mình sẽ chọn.
Best Regards.