From: Tam Nguyen
Sent: Friday, July 31, 2009 2:02 PM
Chào chị Phương Thảo! Chào mọi người.
Tôi đọc tâm sự của chị, tôi cũng thấy rất ngỡ ngàng, tại sao chị có thể làm như thế? Nếu không còn hợp nhau thì chia tay, chứ sau lại làm việc đó. Dù biết là chia tay với chồng chị thì con chị sẽ không có mái ấm gia đình, nhưng thế vẫn hơn một ngày nào đó con chị biết chuyện chị ngoại tình. Có lẽ tôi không nói thêm về việc làm của chị là đúng hay sai, là nên hay không nên, bởi vì việc đó đã được nhiều người phân tích, góp ý.
Vấn đề chị hỏi rất mơ hồ không rõ ràng, tuy nhiên tôi nghĩ thế này chị ạ. Chị nên xem xét lại nguyên nhân và tìm cách giải quyết dứt điểm cái nguyên nhân đi đã. Nếu không giải quyết được nguyên nhân này thì tôi tôi nghĩ trong thời gian tới chị phải thường xuyên giải quyết “kết quả” thôi. Chị nên giải quyết mâu thuẫn với chồng, tìm hướng đi hợp lý cho gia đình hoặc cho cả hai người. Hướng đi này có thể là mỗi người tự điều chỉnh mình cũng có thể là giải thoát cho nhau.
Chị nghĩ xem, nếu chị không còn tình cảm, không còn quyến luyến với chồng, xem chồng không hoàn hảo, luôn nghĩ và so sánh chồng mình với người khác thì hôm nay tôi đảm bảo với chị rằng chị có giải quyết cái kết quả của mối tình vụng trộm đó, chấm dứt quan hệ với người đàn ông đó thì ngày mai chị cũng sẽ “có tình cảm với một người đàn ông khác”, có “gặp gỡ nhiều lần và quan hệ với nhau” với người đàn ông khác và lại giải quyết kết quả nữa thôi. Và chị sẽ ở cái vòng lẩn quẩn đó.
Có thể chị nghĩ lời tôi nói là nặng nề nhưng đấy là lời góp ý chân tình.
Mong chị sáng suốt.