Từ: hien nguyen
Đã gửi: 06 Tháng Năm 2011 1:05 CH
Chào anh Long!
Đọc dòng tâm sự của anh tôi quả thật thấy không lạ, có lẽ với một số người đàn ông sau khi trải qua một cuộc hôn nhân quá êm đềm quá bình yên, quá hạnh phúc sẽ sinh ra những ý nghĩ và cảm giác như anh. Điều đó chỉ chứng minh rằng việc anh tự dệt lên ảo tưởng tình cảm đó sẽ khiến anh phải trả giá bằng chính sự day dứt trong lòng.
Anh có khi nào cho rằng anh chỉ là đang "thưởng thức" người bạn của mình thôi không? Chúng ta ai cũng vậy, trước một người bạn khác giới cùng lứa có những ưu điểm, ta luôn muốn thưởng thức nó. Có người dùng từ ngữ khen tặng, có người ngưỡng mộ, có người ghen tỵ, nhưng cũng có người như anh ôm mộng tự cho là mình thích thậm chí là yêu mến.
Anh có nghĩ rằng thực ra vợ mình cũng sẽ có người đàn ông khác ngưỡng mộ như thế. Điều đó không xấu, bởi một cá nhân tốt đẹp thì đương nhiên được mọi người yêu mến. Nhưng cái hay ở chỗ họ không như anh lại đem tâm tư của mình để ở cái cảm giác như là yêu đơn phương thế này. Quả thật không tốt chút nào.
Tôi có một lời muốn nói cùng anh, bởi anh cũng đã nghe tới từ “xao lòng” rồi nên tôi không nói nữa, chỉ muốn cùng anh chia sẻ một chút về cái gọi là “tự chủ”. Làm chủ cảm xúc của mình đó mới khiến bước đi của anh đúng hướng. Chúng ta đã qua cái tuổi để có thể đứng giữa trời đất hét to lên rằng mình yêu ai. Tôi cho rằng anh đang có một gia đình hạnh phúc, đừng đem đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng để tạo sóng gió. Có những thứ mất đi sẽ là mãi mãi không bao giờ lấy lại được, có những việc mãi sẽ không thể bắt đầu lại.