From: oanh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 01, 2006 2:47 PM
Subject: Làm gì khi bạn trai cũ cứ nhắn tin?
Thân gởi các bạn đọc mục tâm sự thân mến!
Mình là đọc giả rất thường xuyên đọc chuyên mục này để rút ra những lời khuyên cho cuộc sống, để hiểu những bạn bè xung quanh hơn, để thấy được trong cuộc sống này có những người hạnh phúc và những chưa nhận được hạnh phúc. Và trên nữa là có rất nhiều tấm lòng muốn sẻ chia với những người gặp bất hạnh, những lời khuyên rất chân thành. Mình cũng không ngờ hôm nay mình lại là người muốn nhận những lời khuyên, chia sẻ của các bạn. Xin đi vào câu chuyện của mình nhé!
Cũng như các bạn mình có một chuyện tình cảm trước khi kết hôn. Mối tình đầu tiên của tuổi học trò đến giảng đường đại học thật thánh thiện và cao đẹp. Nhưng rồi mối tình đó cũng vẫn không đi đến kết cuộc có hậu mà là tan vỡ sau 8 năm, thật là buồn phải không? Lý do chia tay cũng không rõ ràng là do không còn hợp nhau, là quen lâu quá nên không còn cảm giác và là do tôi chủ động. Tất nhiên cả tôi và anh ấy đều rất buồn (tôi nghĩ anh ấy cũng thế).
Thời gian sau tôi có bạn mới và là chồng tôi hiện nay, chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Nhưng trong khoảng thời gian tôi và chồng tôi tìm hiểu nhau, anh bạn trai cũ của tôi rất hay nhắn tin, điện thoại, chỉ là hỏi thăm tình hình sức khỏe và thêm nữa là vẫn còn rất yêu tôi. Khi nhận được những tin nhắn đó thú thật là tôi cũng rất xúc động, cũng muốn trả lời anh là đừng như thế nữa mà hãy tự tìm riêng cho mình một người con gái khác để anh có được hạnh phúc và đừng nên níu kéo những gì đã qua.
Nhưng tôi đã không trả lời anh dù là tin nhắn hay điện thoại vì tôi không muốn người bạn trai hiện tại (nay là chồng tôi hiểu lầm). Thấm thoắt thời gian đã trôi qua 6 năm rồi (ba năm chia tay anh và 3 năm tôi đã lấy chồng), vậy mà thi thoảng tôi vẫn còn nhận được tin nhắn và điện thoại của anh, cứ khoảng 5-6 tháng là anh nhắn tin cho số địa chỉ e-mail mới, số điện thoại mới, nhớ tôi, còn yêu tôi. Và mỗi lần anh về VN (nghe nói là anh đã đi nước ngoài sau khi hai chúng tôi chia tay) là lại điện thoại cho tôi.
Những lúc như thế tôi không bắt điện thoại thì anh lại thay đổi số để cho tôi không biết (mà nếu có nghe giọng nói của anh thì tôi không trả lời), còn tin nhắn thì anh vẫn nhắn. Hiện tại tôi không biết anh muốn gì, anh nghĩ gì nữa bởi vì từ khi chia tay anh thì tôi toàn tâm lo cho gia đình mới của tôi. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện nay của tôi và trên nữa là tôi rất yêu chồng. Tôi không muốn anh nhắn tin hay điện thoại cho tôi nữa. Tôi đã lơ những cuộc điện thoại, tin nhắn của anh rồi mà sao anh lại không hiểu? Hay không muốn hiểu.
Tôi không thể thay đổi số điện thoại mới được vì số này là do công ty cấp. Tôi có nên trả lời những tin nhắn đó không, có nên tiếp tục lơ những cuộc gọi đó không hay là giáp mặt anh để nói cho rõ ràng. Tôi phải làm sao đây? Vì tôi cũng sắp làm mẹ rồi, tôi không muốn bị ai quấy rầy cuộc sống của tôi.
Rất mong những lời khuyên của các bạn.
Oanh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).