From: D. Trang
Sent: Wednesday, July 04, 2007 3:23 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ngoc hay nhin nhan ro rang cho minh va cho xa hoi
Gửi Ngọc,
Tôi đọc những dòng tâm sự của Ngọc, tôi không thể nào ngủ nổi mấy hôm liền. Tôi trằn trọc và tự hỏi, tại sao lại có những con người như thế nhỉ, có phải họ đội lốt người không nhỉ. Phải làm gì với những con người như nhỉ. Ngọc a, tôi cũng buồn cho Ngọc lắm, và thương Ngọc cũng nhiều, nhưng bây giờ thế này nhé.
Ngọc à, cái gì đến cũng sẽ đến, và khi một ai đó làm điều quá tồi tệ thì họ phải thì chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước mọi thử thách cuộc đời. Nhất lại một con người với con người, cần có đạo đức để đem lại sự hạnh phúc cho tương lai cho xã hội. Đằng này ông ta lại hủy hoại chính giọt máu và tương lai của mình, thì chắc chắn với bất kỳ ai ông ta cũng không thể nào tốt được. Cái tốt của ông ta cũng chỉ là sử giả tạo mà thôi, không thể nào từ trái tim của con người thực.
Tôi đồng ý với 3 ý kiến của chị H.Y. có mail là chimyen@hotmail.com. Chị ấy nhìn nhận đúng và chính thực cho con người và cho xã hội. Ngọc nên liên lạc với chị ấy và chuyện trò. Ngọc không nên e ngại hay lo lắng cho ông ta, vì ông ta đã không phải là người tốt. Nếu người tốt thì không bao giờ làm thế với bất kỳ ai, chứ chưa nói là con gái đẻ của mình.
Nói ra và tố cáo, có thể bạn sẽ thấy là không tốt cho gia đình, nhưng khi nhìn rõ quan điểm và chính thực của sự việc, thì bạn là con người rất có ý thức về bản thân và gia đình cũng như cho xã hội. Tiện đây tôi cũng tiếc thay cho ban P.L. va T.M.T. đã bị tủi nhục, thương cho các bạn. Các bạn đã không dám tố cáo việc làm của một con người xấu. Các bạn đã tự cho mình là cao thượng, vì không tố cáo lên những điều đồi bại đó. Tôi thấy các bạn thật là tốt và kiên nhẫn.
Nhưng thử hỏi bạn có thể trở thành một con người tốt trong xã hội được không? Vì bạn luôn phải nói dối và sống trong sự giày xé mỗi khi cùng gia đình, trong đó có người từng hành hạ mình mà vẫn phải gọi là cha. Thế thì bạn sẽ không bao giờ sống thật với chính mình. Khi không sống thật với chính mình, thì bạn ít có thể sống thật với người đối diện và có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của con cái.
Tôi không dám nói điều xấu tới tương lai con cái của bạn. Nhưng điều này nó đánh vào một tâm lý rất mạnh đối với một con người và cho xã hội. Tha thứ là một điều cần làm đối với con người. Nhưng có những điều ta không thể nào tha thứ được, vì nó sẽ ảnh hưởng cho chính con người gây nên tội và cho xã hội. Thấy kẻ trộm mà không hô hoán thì mình là đồng lõa.
Chúc Ngọc hãy can đảm lên. Hãy nhìn nhận thật khách quan. Rồi hãy sống thật tốt cho mình, cho mẹ và em trai và cho người yêu. Hãy làm thật tốt để bù đắp những mất mát cho mình và cho những người đáng được mình yêu thương tôn trọng.
Thương Ngọc nhiều, chúc Ngọc luôn tìm lại chính mình và cuộc sống.