From: Phan Hường
Sent: Wednesday, July 02, 2008 5:23 PM
Subject: Gui toa soan: Gui ban bien tap: Anh Duc nen co quyet dinh sang suot cho ban than minh
Kính gửi ban biên tập,
Tôi là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự. Sau khi đọc bài viết của anh Đức, tôi thực sự rất bức xúc.
Với anh Đức, lối sống của anh chắc chắn chúng ta không ai có thể chấp nhận được. Một lối sống buông thả mà cả xã hội đang lên án. Với lối sống như vậy, anh không xứng đáng có quyền lựa chọn những người con gái nết na, đảm đang. Và anh cũng đừng đòi hỏi người bạn đời của anh quá nhiều.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể khuyên anh Đức rằng anh phải lấy cô gái đó, hay thương thì thương cho trót. Tôi thiết nghĩ chuyện xây dựng gia đình là việc quan trọng của một đời người và cuộc hôn nhân đó phải có tình yêu. Nếu anh Đức vì thương hại lấy cô gái đó, rồi một ngày anh Đức tìm thấy đúng một nửa của mình thì khi đó cuộc hôn nhân của họ ra sao?
Chưa kể đến sự chênh lệch về trình độ văn hóa giữa hai người. Trình độ văn hóa quyết định cách ứng xử của mỗi người. Một gia đình mà chênh lệch về văn hóa giữa người chồng và người vợ thì tôi tin rằng không thể có sự hạnh phúc.
Nếu anh Đức thực sự yêu cô gái đó thì là chuyện khác, nhưng đây rõ ràng anh Đức đang thương hại cô gái đó. Cho nên, tôi nghĩ cách giải quyết tốt nhất là anh Đức hãy rời xa cô ấy. Có thể cô ấy sẽ đau đớn nhưng như vậy lại là cơ hội cho cô làm lại cuộc đời và bản thân anh cũng sẽ thấy tốt hơn.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn mọi vết thương.