Từ: thd ttt
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2011 9:51 SA
Gửi chị Hồng và những chị không muốn có con.
Tôi rất sốc khi đọc những dòng tâm sự của các chị, các chị nghĩ rằng mình biết đấu tranh cho bản thân, hay mình là hiện thân của một phụ nữ tiên tiến. Các chị thích cuộc sống nội tâm, thích có thế giới riêng của mình mà không phải lo lắng chia sẻ với ai dù đó là con mình.
Các chị cho rằng không sinh con là để các cháu không phải nhiễm bụi trần tục của cái thế giới này. Trên thực tế đó là các chị muốn thế và các chị đã tước đi của con mình cái quyền cơ bản nhất trên thế giới này là quyền được ra đời.
Các chị muốn có sự nghiệp, muốn được người khác tôn trọng. Làm sao người ta có thể tin tưởng chị là vị lãnh đạo tận tâm, chia sẻ khó khăn với anh em, khi bản thân các chị không chịu chia sẻ cuộc sống với con các chị?
Các chị muốn có học thức, học thức đó dùng để làm gì nếu không phải dùng để làm gia đình được tốt đẹp hơn, mà cái gia đình trong định nghĩa của các chị chỉ có các chị thôi chứ không có đại diện con nào trong đó cả. Vậy nói trắng ra, các chị vì bản thân mình.
Tôi là một người con trai, vì vậy tôi không thể hiểu hết những muộn phiền cơ cực khi mang nặng đẻ đau của các chị. Nhưng tại sao cả tỷ người phụ nữ đều khao khát có con trong cả mấy ngàn năm còn các chị thì không? Có cả triệu lý do để có và không có, nhưng tôi chỉ nhìn vào sự khác biệt cơ bản nhất, các chị không có đủ tố chất để làm mẹ.
Một người mẹ cần có những đức tính mà các chị không có: tính trách nhiệm, sự tỉ mỉ chu đáo, lòng yêu thương, sự hy sinh, tôi biết các chị dị ứng cái này lắm vì các chị không muốn hy sinh. Vì các chị thiếu những đức tính đó mà tôi nhiều lúc hoài nghi không biết các chị có thực sự yêu chồng hay không?
Liệu các chị có luôn lo nghĩ cho người mình thương yêu, rằng trời mưa này anh có rét lạnh, có mang ô không, trời nắng kia anh có đổ nhiều mồ hôi hay không, hay đó chỉ là người bạn ngủ chung một giường.
Tôi nghĩ thế bởi tôi không đọc thấy trong bài viết của các chị mong muốn chăm sóc cho một người khác dù đó là con. Rất nhiều người bỏ chồng, nhưng rất hiếm người bỏ con, đến cả con các chị còn không muốn chăm sóc, thì tôi tự hỏi các chị sẽ chăm sóc chồng thế nào?
Người phụ nữ không phải là cái máy đẻ, và cũng không phải sinh ra chỉ để chăm lo cho chồng con, nhưng nếu không muốn chăm lo cho chồng con, thì liệu đó có phải là người phụ nữ thực sự, hay chỉ là người phụ nữ về y học mà thôi. Tôi nghĩ các chị không thể nào như câu thơ "người yêu người, sống để yêu nhau", các chị chỉ yêu các chị mà thôi.