Từ: Nhung
Đã gửi: 18 Tháng Bảy 2012 11:23 SA
Xin chào các anh, chị trong câu chuyện ngoại tình!
Tôi là người suốt ngày vào chuyên mục Tâm sự để đọc và hiểu những gia đình có chồng ngoại tình, để xem có ai như trường hợp của tôi không. Hiện tại tâm trạng tôi không được tốt, đang bế tắc đến tuyệt vọng. Mấy hôm nay tôi mang những câu chuyện ngoại tình từ mục Tâm sự của VnExpress tôi đã đọc và lưu lại ra xem với hy vọng sẽ còn chút hy vọng để cuộc sống mình tốt đẹp hơn, nhưng tôi hình như không còn sức mạnh nào để vươn lên nữa cả.
Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và 2 cô con gái nhỏ. Chồng tôi, một người rất hiền nhưng hay nổi nóng, từ khi tôi sinh con thứ 2 ra thì cuộc sống kinh tế khó khăn, cộng với tính của tôi hay nóng. Chồng đi sớm về khuya nhưng tôi cứ cho đó là công việc mà không một chút nghi ngờ nào. Đến ngày phát hiện ra chồng có người đàn bà khác, tôi đau khổ đến muốn chết và rồi cũng được chồng quay về một thời gian, và chuyện ngoại tình đó cứ tiếp diễn trong hơn 2 năm nay.
Hiện tại thêm lần này, tôi bị sốc hoàn toàn, không có một nghị lực nào giúp tôi đứng dậy được. Rồi với bản tính nóng nảy của tôi, tôi đòi ly hôn và chồng tôi cũng ký đơn, nhưng tôi chỉ dọa chứ không nộp cho tòa án vì tôi chỉ nhất thời, còn rất yêu chồng. Hàng ngày tôi xin chồng hãy quay về với mẹ con tôi nhưng khó khăn lắm khi chồng tôi bảo đã tự làm đơn ly hôn nộp ở tòa án rồi.
Tôi đau đớn biết chừng nào khi nghĩ về hai đứa con yêu quý của mình, vì sống với mẹ thì không có bố và ngược lại. Lúc này đây tôi chỉ muốn chết đi chứ không còn sức mạnh để sống nữa.
Qua đây tôi xin những người chồng, người vợ đang ngoại tình và có ý định ngoại tình với bất cứ lý do nào, xin hãy dừng lại khi chưa muộn, xin hãy thương những đứa trẻ vô tội, chúng không có lỗi gì cả. Bố hoặc mẹ gây ra hậu quả là những đứa trẻ sẽ chịu hết tất cả.
Gửi người đàn bà chồng tôi đang yêu và yêu chồng tôi:
Ngay từ đầu em đã bảo với chị là phụ nữ với nhau, em nghĩ chị cũng chỉ là nạn nhân của chồng em thôi, nên hãy vì con em mà buông tha chồng em để quay về cho con em có bố và mẹ. Nhưng chị không làm được thế và bây giờ chị đang mỉm cười với sự đổ vỡ của gia đình em. Hy vọng chị sẽ đọc được lời nói này của em và suy ngẫm lại. Là phụ nữ với nhau, làm sao chị có thể hạnh phúc trên sự tan vỡ của gia đình em hả chị? Chị hãy nhìn vào hoàn cảnh của em và những đứa con của em bây giờ.
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đọc và viết suy nghĩ của mình lên đây. Một lần nữa xin những con người đang ngoại tình hãy suy nghĩ lại và thương những đứa trẻ tội nghiệp. Chào tạm biết tất cả.