From: nghiem nguyen duy
Sent: Wednesday, March 04, 2009 9:04 PM
Subject: Re: Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu
Gửi đến chị Khánh,
Việc chị tâm sự làm tôi vừa cảm thấy thông cảm, lại vừa cảm thấy tức cười.
Giả bộ nghèo để có tình yêu đích thực? Bản thân tôi là con trai có một cuộc sống tương đối khá giả. Bố mẹ tôi cũng là người đầy từng trải, đọc nhiều sách báo, thấy những câu chuyện đào mỏ, lợi dụng thì như những lời răn đe cơm bữa dành cho tôi. Bản thân tôi cũng tự hiểu rằng trong xã hội cũng có nhiều người như thế. Và tôi chấp nhận giả bộ nghèo để mong sao tìm kiếm được người yêu tôi thật lòng.
Nói đến đây có lẽ chị cũng hiểu tôi cũng có sự đồng cảm với chị. Nhưng thực ra vấn đề không phải nằm ở việc gia sản, tiền tài. Vấn đề nằm ở con mắt của mình chị Khánh à. Là đàn ông ai cũng có sự kiêu ngạo của bản thân, nhưng như người bạn trai cũ của chị thì tôi hoàn toàn ủng hộ chị.
Có nghĩa là nếu tôi là chị tôi sẽ không nối lại cuộc tình này nếu anh ta quay lại làm lành với chị. Vì sao? Chính vì tin nhắn của anh ta đó. Cái tin nhắn ấy chứng tỏ cho chị thấy rằng anh ta là một người nhu nhược, không cầu tiến, và quá đề cao bản thân. Nếu chẳng may chị mà lấy anh chàng này làm chồng thì tôi cam đoan cuộc sống vợ chồng sau này của chị sẽ cơm không lành, canh không ngọt.
Tôi cho rằng chị hãy bỏ ngay cái suy nghĩ phải giả bộ nghèo thì mới có được tình yêu đích thực kia đi. Đây chỉ là một vấp ngã nho nhỏ mà thôi, và cũng là một may mắn cho chị, vì đã kịp thời loại bỏ được một người không thích hợp với chị. Chi hãy tự tin và hướng đến những tình yêu trong tương lai. Tôi tin rằng chị sẽ tìm thấy.
Linh