From: danh nguyen thanh
Sent: Sunday, August 05, 2007 11:09 AM
Subject: dien thoai va phien toai
Tôi đã đọc mục tâm sự này nhiều. Đề tài của anh viết ra đây nghe rất mới lạ, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng có vài lời với anh. Anh có thể nói thẳng với vợ của anh về điều này, như anh đã viết ra được ở mục Tâm sự.
Tôi cũng như anh, tôi cũng có vợ, và tôi hiểu rằng là đàn bà thì ai cũng có ý nghi ngờ và ghen tuông. Vậy thì mỗi lần nàng ghen hay nghi ngờ gì đó, anh hãy trả lời cho nàng yên lòng. Vì đàn bà họ thích nghe, thích được nghe câu nói từ người chồng. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh không trả lời máy, khiến nàng phải như thế.
Vợ tôi cũng vậy thường khi tôi ra ngoài hơi lâu, vợ tôi cũng hỏi tôi như thế. Đó là kiểu quan tâm của nàng, nhưng không mấy khéo léo khiến cho người bị quan tâm khó chịu. Vậy thì bây giờ không có gì khó cả. Anh cứ trình bày ý nghỉ của mình cho nàng hiểu, và không muốn nàng làm như vậy nữa. Thì tôi tin chắc, vợ anh sẽ hiểu (vì người đàn bà, bao giờ cũng muốn mình bé bỏng dưới mắt chồng, kể cả những nàng lớn tuổi hơn, họ thích mình dạy bảo hơn là im lặng).
Nếu làm được như vậy, tôi tin anh sẽ không phải lo lắng nữa. Cứ sử dụng điện thoại thoải mái khi cần.
Mong được chia sẻ cùng anh, email của tôi: danhn37@gmail.com