From: hoahoc tro
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 05, 2006 9:30 AM
Subject: Xin chan thanh cam on cac ban da giup Hoa vuot qua kho khan, vat va.
Thân gửi bạn đọc trang tâm sự của VnExpress!
Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều về những dòng tâm sự và lời khuyên của các bạn. Thật sự qua đây tôi đã hiểu được rất nhiều vấn đề. Khi nghe tin con tôi ốm, tôi đã vào với cháu và đã đón cháu ra với tôi rồi. Con trai tôi đã được 8 tháng tuổi và tôi biết tôi không thể rời xa con tôi một ngày nào nữa.
Những lời khuyên, những tâm sự của các bạn và được ở bên con trai tôi lúc này đã giúp tôi vững bước trên con đường tiếp theo, nuôi dạy cháu khỏe mạnh, nên người.
Tôi đã đọc đi đọc lại những lời các bạn viết, tôi đã suy ngẫm và đã nhìn nhận lại tất cả những gì đã xảy ra, nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi cần phải sống như bao nhiêu người khác cùng hoàn cảnh của tôi mà họ vẫn vượt qua được và tìm cho mình một cuộc sống mới với nhiều điều hạnh phúc, may mắn ở phía trước.
Tôi biết giờ tôi cần phải làm gì cho con trai tôi và cho chính bản thân mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.
Qua đây, tôi muốn gửi đến các độc giả của mục Tâm sự trên VnEpress sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Chúc các bạn luôn là những người bạn tốt, luôn giúp đỡ, quan tâm và chia sẻ với những người có những tâm sự, những bế tắc trong cuộc sống như tôi cần đến những lời khuyên của các bạn.
Xin cảm ơn rất nhiều.
Hoa