To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 03, 2006 10:21 AM
Subject: Gui muc tam su cua chi Hoa
Gửi chị Hoa,
Thật sự cảm thông với Hoa vì tất cả. Mình đang nuôi con nhỏ nên hiểu rằng một người làm mẹ vất vả đến như thế nào, mà bạn lại phải nuôi con một mình! Thương em bé quá!
Nhưng đúng như Hoa đã viết ở phần cuối, hãy đừng để con người đó làm ảnh hưởng đến bạn và đứa con của bạn nữa, hãy vững bước một mình trên con đường mà bạn đã chọn. Vất vả đó, nhưng đó là cách Hoa phải làm bây giờ.
Dù rất muốn trách những bồng bột của Hoa lúc trước, nhưng tất cả đã qua rồi, hãy coi đó là kinh nghiệm sống của mình để sau này sống tốt hơn! Mà thật ra, mình cũng hiểu tâm lý bạn khi bị bỏ rơi như vậy, nên rất dễ nóng vội đúng không?
Hãy vì con mà sống tốt, dũng cảm làm lại từ đầu Hoa à. Mình tin đứa con sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho bạn sau này đấy!
Chúc hai mẹ con bạn hạnh phúc!