Đã hơn 4 năm không nghĩ đến yêu đương, giờ nhìn lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Người ta thường nói thất tình đã đáng sợ, nhưng thất nghiệp còn đáng sợ hơn, thế mà hai điều đó đã đến với tôi cùng lúc. Cảm giác như địa ngục khiến tôi nghĩ mình không thể gượng dậy, nhưng thời gian đã giúp tôi vượt qua và đạt được một chút thành công.
Giờ muốn có một tình yêu để xây đắp hạnh phúc nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không biết do kém bản lĩnh hay vì lòng hận thù là tảng đá cản đường mà tôi chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Đến giờ, tôi vẫn chưa thể quên được người đã phụ bạc mình một cách tàn nhẫn, khiến tôi không thể mở lòng với ai; hoặc cũng có thể vì điều đó mà người khác không dám mở lòng với tôi.
Giờ với tôi, tình yêu giống như bong bóng xà phòng, chỉ dám ngắm nhìn chứ chưa có can đảm chạm vào. Rất mong gặp được người cùng cảnh ngộ, có thể tâm sự và chia sẻ, đó chính là niềm hạnh phúc với tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngọc Dương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Phước Long, Bình Phước
- Giới tính: Nam