Em sống tình cảm và biết suy nghĩ cho tất cả, không còn mơ mộng về cuộc sống màu hồng, không cần anh "sói" ca, em tự biết cân nhắc bản thân.
Em không chọn anh hoàn hảo, chỉ cần anh vì em mà lựa chọn sống tốt. Nếu thang điểm là 10, thì em chỉ cần anh được 5 điểm thôi, để sau này vì em mà anh cố gắng được điểm 7 là em vui rồi.
Trong cuộc sống ai cũng cần có khoảng trời riêng, tôn trọng nhau là điều cần thiết, nhưng phải biết điểm dừng và dựa trên tinh thần tự giác.
Em có thể là bình yên, là nụ cười của anh sau những giờ làm việc mệt nhọc, là tri kỷ để anh chia sẻ, mọi niềm vui, nỗi buồn, là hạnh phúc của anh. Em có thể nắm tay lúc anh vấp ngã, bên cạnh ngay cả khi anh bị thế giới quay lưng, nhưng em không thể ở bên lúc anh vô cảm.
Em vui tính và dễ thương vô cùng (cười); hay giận nhưng chỉ cần anh chịu cười với em mọi lúc là sẽ hết ngay trong 30 giây thôi. Lúc buồn, giận em hay im lặng, anh nhớ ôm em vào lòng là được.
Em biết nấu ăn, biết phá mồi và đặc biệt là thương anh. Em còn mắc bệnh nói nhiều nữa đấy. Liệu có khó quá không nhỉ? Đó mới chỉ là bề nổi thôi, còn phần chìm nữa, nói ra sợ anh trốn mất (cười).
Anh ở đâu, hỡi người đàn ông bao dung biết thương một người dưng?
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: HangKim
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ