Chào mọi người,
Khi chuyên mục này mở ra, tôi đã rất vui mừng. Ít ra qua đây tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh độc thân hơn cuộc sống êm ả thường ngày, ít hẹn hò, gặp gỡ ai của mình.
Tôi đã 31, cái tuổi mà ai trong gia đình cũng lo, bạn bè có chồng có vợ hết. Đôi khi nản quá, tôi đi học thêm để giải trí là chính.
Hiện tại, tôi không khó nhìn, nhưng ngày xưa thì chắc có. Ở cái tuổi đáng lẽ phải thật đẹp thì tôi lại xấu nhất. Giờ chính bản thân còn không muốn nhìn lại mấy bức ảnh ngày xưa, thời tôi chỉ 38 kg. Sau 10 năm vật vã vì công việc và cố gắng phấn đấu, tu chỉnh sức khoẻ, hiện tại tôi đã được 50 kg.
Tôi tự tin là nhìn trẻ trung, tính cách dễ thương, bao dung, bác ái, nói như tụi bạn hay ghẹo là “yêu thương tất cả chúng sinh”, rất mong gặp được người tử tế. Tôi từng trải qua nhiều mối tình, nên thực sự cũng ngán hẹn hò, nhưng vẫn rất cố gắng tìm nửa kia.
Đôi khi gặp anh nào mập, tôi bảo "em thích anh nào tròn người", còn gặp anh gầy gầy thì tôi im (cười).
Tôi làm công việc văn phòng, cuộc sống thoải mái, khi có thời gian hay đi du lịch trong và ngoài nước. Hy vọng qua chuyên mục này, tôi sẽ tìm được ý trung nhân hơn tuổi để tiến tới hôn nhân.
Chúc mọi người luôn may mắn và hạnh phúc, đặc biệt những ai như tôi, đang muốn tìm nửa kia. Hãy cố gắng lên nhé, vì trên thế giới này nhất định sẽ có một ai đó dành cho mình.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoa Hoa
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ