Tôi đang làm công việc văn phòng ở Hà Nội, ngoại hình mũm mĩm, dễ thương (thấy mọi người bảo vậy). Thời sinh viên thì đặt mục tiêu 27 tuổi lấy chồng. Đến 27 tuổi mục tiêu tiến lên thành 30. Giờ hơn 30 rồi nên thôi chả đặt mục tiêu nữa (mục tiêu thả nổi).
Tôi thích du lịch nhưng không thích phượt, thích ăn uống và nói chuyện phiếm với bạn bè. Tính tình được nhận xét là dễ chịu, dễ chơi, dễ sống, hài hước nhưng tôi thấy mình đôi khi hơi hiếu thắng. Tuy nhiên, tôi biết xin lỗi khi sai, thỉnh thoảng hơi khó ở chút và có những nguyên tắc riêng.
Đối với tôi, không có gì tuyệt đối nên cũng không có tiêu chuẩn gì về đối phương, chỉ mong anh ấy là người thú vị, tử tế, sớm xuất hiện và hợp với tôi. Nếu được tôi muốn làm quen, tìm hiểu một thời gian rồi mới quyết định lâu dài. Gì thì gì, ế cũng có giá của ế chứ (cười).
Đối với tôi, được xuất hiện trên cuộc đời này đã là một niềm hạnh phúc, và hàng ngày tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc này. Nếu có người tận hưởng cùng tôi biết đâu đó lại vui hơn thì sao. Không thử sao mà biết được.
Hy vọng mọi người tham gia chuyên mục này đều tìm được người hợp với mình.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Tú Nguyễn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ