Thấm thoát tôi đã trải qua 25 năm xuân xanh không mảnh tình vắt vai, là một cô gái nhút nhát, nội tâm và chưa từng trải. Có khó quá không khi tôi vẫn chờ đúng người, đúng thời điểm để yêu thương?
Vốn sinh ra từ một miền quê đầy nắng gió, lam lũ nên tôi hiểu và cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của con người. Bước vào đời khá muộn với một trái tim ngây thơ, đầy mơ mộng, tôi ngã đau lắm. 2 năm vào Sài Gòn, tôi đi theo tiếng gọi sôi sục của tuổi trẻ, khát vọng. 2 năm tự lập, trải nghiệm đối với tôi không đơn giản chút nào. Cứ ngỡ "một mình vẫn ổn" nhưng rồi tôi đành phải thú nhận "mình cần một ai đó" giữa dòng đời này.
Tôi không xinh đẹp cũng chẳng dịu dàng, ngọt ngào như những cô gái khác. Sống thật và đơn giản có lẽ là miêu tả đúng nhất về con người tôi. Tôi biết sắc đẹp, con người lộng lẫy rồi sẽ héo tàn theo thời gian, duy chỉ có trái tim, tâm hồn và trí tuệ mới là thứ vĩnh hằng, ít nhất là với một ai đó.
Hy vọng sẽ có một người thích hợp níu tôi lại giữa Sài Gòn này.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Trang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ